Người yêu kể rằng trong quá khứ trước khi quen em có từng đi massage không lành mạnh
Em chào các thành viên trong diễn đàn webtretho, em là thành viên mới của trang, lần đầu viết bài gửi những dòng tâm sự lên đây, mong nhận được sự chia sẻ về tâm tư, kinh nghiệm sống của tất cả mọi người ạ.
Em năm nay 23 tuổi, em mới có người yêu được 3 tháng, hai chúng em đều đã có một công việc ổn định. Anh ấy hơn em 6 tuổi. Vì tình cảm mới có, nên em cũng muốn có thêm nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, để chắc chắn khi tiến tới hôn nhân, mặc dù anh ấy và gia đình anh ấy có vẻ sốt ruột, muốn xúc tiến nhanh chuyện làm quen và gặp gỡ giữa hai gia đình nhưng em vẫn giữ quan điểm tìm hiểu nhau và để tình cảm đủ lớn đã.
Anh ấy hơn em 6 tuổi, chớm tuổi 30 rồi, nên gia đình giục nhiều về chuyện hôn nhân, bản thân anh là người kĩ tính, già trong suy nghĩ và hơi cổ hủ chút, có khiếu hài hước và vui vẻ, bề ngoài sáng sủa trẻ trung nên anh cũng được nhiều cô gái thích và chủ động thể hiện tình cảm. Trong quá khứ, anh ấy cũng từng yêu và có tình cảm với vài người, nhưng định tiến xa thì chỉ từng có một chị. Em thì có tính cách theo mọi người nói chung là hiền, ngoại hình bình thường không có gì nổi bật lắm. Nên em cũng có chút hoang mang khi là người yêu anh ấy. Mặc dù em cũng có vài người theo đuổi nhưng em chưa chấp nhận ai bởi em không tìm thấy ở ai có sự hiểu biết và chững chạc như anh. Thêm một điều cuối cùng là tình cảm mới chỉ kéo dài có 3 tháng, nên em vẫn quyết định không để bản thân vội vàng. Nhiều người bạn bè anh nói với em rằng, anh đã lớn tuổi, còn những dự định đi nước ngoài học thêm (anh cũng đã chia sẻ với em điều này), để phát triển sự nghiệp. Với anh, không gì quan trọng hơn công việc (a đã nói với em vậy và có một chị cũng thích anh nhưng vì hồi đó anh dành thời gian nhiều cho công việc mà không quan tâm nhiều tới chị ấy nên chị ấy đã xa anh), anh lại là con đầu, con trưởng, ông nội anh năm nay cũng già yếu không biết khi nào mất, muốn nhìn thấy cháu dâu, nên mọi người khuyên em cũng nên nghĩ cho anh ấy. Anh ấy còn sắp xếp để em gặp mặt bố mẹ và em gái anh ấy mà không chờ sự đồng ý của em, vì biết em sẽ từ chối, cho rằng em chưa sẵn sàng. Mẹ anh cũng nói với em, các bác cũng mong mỏi rồi. Em cũng nghĩ ngợi lắm, nhưng rồi bạn bè em, bố mẹ em, họ hàng em đều bảo cứ từ từ bởi mình còn trẻ, hơn nữa hiểu một con người chưa rõ ràng mà tiến tới hôn nhân, sau này sẽ lắm hệ lụy, "còn nó, nếu yêu cháu thật sự thì nó sẽ không ép tình cảm của cháu như thế, cho dù sự nghiệp cần này cần kia thì đó vẫn thuộc lĩnh vực khác và nó sắp xếp được". Rồi sau nhiều lần nói chuyện, anh ấy cũng đồng ý chuyện để giãn ra, để chuyện diễn ra tự nhiên, và xin lỗi vì đã làm em khó xử. Nhưng vì chuyện đó, thêm vài chuyện khác khiến anh nghĩ em không thật lòng với anh ấy, không làm anh ấy yên tâm về quyết định của em. Dẫu sao, do tính cả hai bọn em cũng đều biết điều, hiểu chuyện nên thường mọi chuyện chưa bao giờ dẫn tới căng thẳng quá, và được giải quyết ổn. Em vẫn tin và yêu anh ấy.
Đến lần gần đầy nhất, mới hôm qua, trong câu chuyện hai đứa đang nói, tự nhiên dẫn tới chuyện anh và đồng nghiệp thường đi ăn uống và cà phê, tụ họp ngày cuối năm, đầu năm.... rồi anh kể có lần, đi với đồng nghiệp, cả nhóm đi massage không lành mạnh. Em còn hơi bỡ ngỡ, bởi em không nghĩ người như anh lại từng đi giải trí kiểu đó. em còn hỏi lại và anh bảo chuyện đó bình thường em ạ, cả nhóm đàn ông thường như thế, anh có biết đâu, chúng nó rủ đi rồi bọn nhân viên nó cứ.....kiểu vậy, ai mà chịu được. Hơn nữa hồi ấy anh chưa có người yêu và chưa yêu ai trong giai đoạn đó, còn trong nhóm ấy có những ông còn có vợ rồi, như anh A, thằng B mà vẫn đi được, sợ thật! (đồng nghiệp của anh vài người cũng đã từng gặp em). Em bỡ ngỡ và ngạc nhiên, xen chút tức giận và thấy.....ghê chính anh. Trong môi trường làm việc của em rất đông nam giới, nên những chuyện sau khi liên hoan, các anh em đi tiếp "tăng 2" và mấy chị em đi về, nên em cũng hiểu và hồi đó nghĩ không biết mấy chị vợ các anh ấy có biết không. Bây giờ, lại chính anh nói với em điều đó như một điều bình thường. "Đàn ông có tí men vào, bao giờ cũng bức xúc và đi giải trí kiểu đó, anh chỉ đi có hai, ba lần, còn có những người còn nuôi, bao bọc bồ bên ngoài kìa, anh không làm vậy được, và sau có vợ anh không dám thế đâu, không để vợ anh lo". Thảo nào, em thấy có liên hoan đâu, vợ anh T đồng nghiệp của anh cũng hạn chế giờ về và quản anh ấy như vậy. Em nghĩ ngợi từ hôm qua đến giờ, không dám tâm sự với bạn thân hay với mẹ, sợ họ cấm cản em với anh. Nhưng còn với anh, em không biết phải làm sao, phải phản ứng như thế nào khi anh như thế, bởi nếu em bỏ qua chuyện này, sau này tiến tời hôn nhân, em sợ anh ấy sẽ tiếp tục. Vấn đề không phải là "không bao bọc ai mà chỉ bóc bánh trả tiền", mà là về đạo đức. Em nghĩ như vậy các anh chị ạ.
Trước anh, em từng yêu một bạn bằng tuổi, rồi bạn ấy cũng vô tình kể em biết từng đi quá giới hạn với người yêu cũ bạn ấy trong thời đại học, bạn ấy đi nhà nghỉ với người yêu cũ không phải một lần mà là rất nhiều lần. Hồi đó em đã sốc và không chấp nhận bạn ấy, nhưng rồi với sự chân thành của bạn ấy, sự hối lỗi và không muốn mất em, em đã vượt qua rào cản tâm lý ấy, tha thứ cho quá khứ buông thả ấy mà tiến tới với bạn, nhưng rồi chúng em cũng chia tay. Em những mong tìm được ai không vấp váp như bạn ấy. Nhưng rồi đấy...... Em là đứa con gái tôn trọng quan điểm không quan hệ trước hôn nhân, bởi mình sống không phải chỉ cho bản thân mình, mà là cho gia đình, xã hội và mình nên cho đứa con mình một cuộc sống toàn vẹn nhất có thể. Nhưng rồi, em nhận ra, hình như rất nhiều người quanh mình đã sống rất thoáng. Phải chăng em cổ hủ?
Em từng đọc đâu đó câu nói "phụ nữ chỉ có thể lên giường với người đàn ông mình có tình cảm, còn đàn ông có thể lên giường với cả người phụ nữ mình không có tình cảm". Càng nghĩ vậy em càng thấy stress, thấy thiếu tin tưởng đi nhiều. Hay là đời phải thế và em phải nghĩ thế cho thoáng? Chắc em điên mất mọi người ạ. Em phải làm gì với anh bây giờ? Em không muốn vấp phải cuộc tình với người đàn ông coi nhẹ chuyện quan hệ như thế. Mọi người hãy cho em lời khuyên được không ạ? Em xin cảm ơn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình không giàu nhưng mình không gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm...
ko đúng đâu :))
đàn ông không cần tình yêu vẫn...