em chỉ mới tham gia 4r này thôi:(


nhưng mong mọi người có thể cho em 1 vài lời khuyên vào lúc này k ạ:(


chẳng là em và cô ấy yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi. tình cảm cũng rất sâu đậm nhưng sao thời gian gần đây cô ấy tỏ ra khá lạnh nhạt với em. có lần cô ấy nói với em ràng tình yêu của em giành cho anh k còn được nhiều như trước nữa. anh có thể chinh phục em lại như ngày đầu không. và vì em yêu cô ấy nên em đã chấp nhận và chịu làm tất cả. xong cô ấy cũng đã vui cười, chăm lo lại cho em.


nhưng mới sáng nay cô ấy đòi chia tay em k chịu. nói chuyện được 1 lúc cô ấy lại nói ràng muốn tạm chia tay với em. rằng k còn ràng buộc gì với nhau nữa, có quyền đi tìm tình yêu mới nhưng nếu cô ấy vẫn còn tình cảm thì sau 1 thời gian nữa cô ấy sẽ quay lại với em.


rồi cô ấy lại nói rằng cô ấy bắt đầu lăng nhăng, muốn giải thoát cho em.


và nhiều vấn đề nữa. bây giờ em chỉ băn khoăn rằng cô ấy muốn tạm không liên lạc nữa. gần như là chia tay vậy nhưng nếu sau này còn tình cảm thì sẽ quay lại với em? liệu em có nên đồng ý với quyết định này của cô ấy k ạ?


em buồn lắm, dù làm tất cả mọi cách rồi vẫn k thể xoay chuyển được gì :((


trong khi bây giờ GD cô ấy cũng đang gặp nhiều khó khăn, công việc cũng k được tốt nũa.


cô ấy còn bảo khi ở bên em thì k có ý nghĩ rằng sẽ phải chia tay, nhưng khi k gặp em cô ấy lại có ý nghĩ và muốn như vậy