Tóm tắt: người yêu bỏ em đi quay về với tình cũ, tuyên bố sẽ lấy chồng :sosad:
Mới đầu em cũng tưởng cô ấy lạnh lùng vô cảm với em, mọi thứ với em coi như chấm hết :sosad:. Em đã yêu cầu được là bạn và nói chuyện bình thường với cô ấy vì ko chịu nổi cảnh phải xa cô ấy mặc dù hàng ngày thấy cô ấy và người khác em còn đau hơn :sosad:. Sau khi nói chuyện với cô ấy em đã vỡ ra nhiều điều là
99,9%
là cô ấy còn rất yêu em, em biết được điều đó từ trực giác và cả những hành động của cô ấy dù cô ấy rất cố che giấu :"> và dùng mọi lý do để ngụy biện: mượn 1 món đồ có mùi cơ thể em, muốn đi với em đâu đó thật xa, gặp em mỗi ngày,...
Khẳng định là em biết chính xác nhờ quá trình quen nhau chứ ko hề hoang tưởng nhé :nosebleed:
Và em nghĩ cô ấy bỏ em đi cũng vì 1 hoặc tất cả lý do sau:
_ Vì quá yêu em, thấy em không có tương lai, muốn tạo cho em 1 cú shock để tu chí làm ăn dù có phải xa em :pudency:
_ Mặc cảm bản thân không xứng đáng với em (gia đình cô ấy hơi có rắc rối) :sweat:
_ Thiếu nợ người mà cô ấy quay lại quá nhiều :stick:
_ Người kia có thể lo cho cô ấy, đảm bảo tương lai hơn em :adore:
_ Vì quá yêu nên mốt kết thúc dang dở để cuộc tình còn đẹp mãi hơn là lấy nhau về rồi xích mích chia tay (cô ấy là người hay lo xa lắm ạ) :sosad:
Em đã khuyên nhủ hết lời nhưng cô ấy rất cứng đầu, chưa bao giờ nghe ai cả. Em có thể thay đổi cả con người em cho cô ấy, nhưng cần có thời gian, cô ấy thì cứ muốn mau chóng lấy người kia, em chỉ lo cố gắng thay đổi thành công chưa kịp cho cô ấy thấy thành qủa thì đã thuộc về người khác mất rồi :sosad:
Những ai đã trải qua tình huống này và bạn nữ nào cung Thiên Yết giúp em trong trường hợp này em phải làm sao
P/s: trước khi đi cô ấy có để lại 1 câu rất ám ảnh
"Em sẽ có con với người em yêu, nhưng ko cho người đó biết, âm thầm lặng lẽ ôm con đi ko cho nhìn mặt người ấy"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đã muốn bỏ đi để lấy chồng rồi còn cố níu...