Người yêu đột ngột vô tâm, dường như đang giấu e chuyện gì.
Chào mọi người !
Chuyện em là thế này, xin được mọi người tư vấn giúp e cho ạ !
Hiện e có quen bạn trai người Philippine từ tháng 7/2015. Anh là ngưới sống rất kín đáo và tử tế. Trước đây, trong tiến trình tìm hiểu nhau, anh có nói anh chỉ là khách du lịch. Nhưng do tính cách tò mò thích tìm hiểu từ em, em biết được anh đang làm việc tại Việt nam. Và a cũng thừa nhận sau đó. Anh đang là quản lý kĩ sư tại nhà máy Jabil khu công nghệ cao quận 9. Em có hỏi vì sao a lại dối e, anh nói rằng đó là tiến trình tìm hiểu nhau em à :) .Còn e hiện là sinh viên, trước giờ e chưa bao giờ quen người bận rộn công việc và cũng chả hiểu tính chất bận rộn của công việc a thế nào. Từ lúc mới làm quen anh đều liên lạc với e liên tục trong ngày, có khi 1 tuần mời e đi ăn tối 3 4 lần ở những nhà hàng sang trọng. Anh rất ga lăng và tử tế và quan tâm e. Có khi mời e về căn hộ của a rồi nấu ăn cho e ở Phú Mỹ hưng, đôi khi e ngủ lại, a chấp nhận ngủ ngoài sofa, còn e ngủ trong phòng a. e rất thích sự tôn trọng e từ a mọi lúc nọi nơi.Mọi chuyện vẫn xuôn xẻ đến đầu tháng 9/2015, là lúc a về Philippine trong 2 tuần. Trước khi đi, anh ân cần dặn dò e nhớ học tốt,đừng bỏ lớp, có buồn khóc thì hãy tìm bạn thân mà khóc, quên a đi(rồi a cười đùa). anh còn hứa tổ chức sinh nhật cho e tháng 10.Còn bảo e ráng học sau này cả 2 sang Singapore làm việc.. nhưng đến khi a về philippine trong kì nghĩ
, a đã ko liên lạc với e trong 2 tuần. e thật sự rất cáu và buồn. Sau 2 tuần, a trở lại vietnam và giai thích voi e do a đổi sim philipin nên wechat ko có hiệu dụng(e va a thuong lien lac qua wechat). a còn nói xin lôi vì a ko the nt voi e lap tuc vi cong viec cua anh bận gấp đôi sau kì nghĩ. e thấy a ko còn quan tâm e nhiều như trươc đây. e rat buồn . e cứ nghĩ a đã co nguoi khac. nhưng đôi khi lại tìm lý do cho a vi a quá bận. Mọi ngày a đều nt trước hỏi thăm e. Nhưng từ sau chuyến đi philipin, e toàn nt trước cho a nhưng mãi lâu mới nhận được tin nhắn cục ngủn. Tối gọi thì ko bắt máy. Mãi đến cuoi tuần, có lẽ a thấy e cáu nên mời e xem phim. mà cach nc co vẻ vô tâm lắm, ko tình cảm như trước. E nói mọi thứ tại sao lại nhanh thay đổi dần. A bảo "oh why, please dont think too much" Xin mọi người cho e 1 loi khuyen. truoc mat la a ay da noi dối e ve tai khoan we chat ko su dung dc. sau la a vô tam voi e, ko lien lac e nhieu nhu truoc day.e da đôi lần trach móc a, mà a đánh trống lãng .e có linh cảm a dắt người con gái khác từ Philippin sang. Trước đây e hỏi a có vợ chưa , a nói chưa, thậm chí còn giới thiệu e với bạn bè đồng nghiệp. e nen lam the nao ạ. e đang rất hoang mang và khó chịu. Từ lúc đi philippin đến giờ (3 tuần), e có linh cảm a dường như giấu e chuyện gì hay do e quá đa nghi. Xin mọi người cho e ý kiến. E có nên tiếp tục mối quan hệ này ko? Mỗi lần e nghĩ đến quá khứ a vì e như thế nào thì lại ko quyết định sáng suốt được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1