Các chị và các bạn khuyên giúp em. Em có người yêu lớn hơn em trên 10 tuổi và theo đánh giá của em là một người hay ghen. Tuy nhiên, em có thể bỏ qua được hết. Yêu mà, yêu thì phải ghen thôi. Nhưng cái cách anh ấy kiểm soát, tò mò mọi thứ thuộc về riêng tư của em khiến em không thể chịu nổi. Ví dụ khi em viết gì đó lên blog của mình, có thể là một câu thơ tình hay một đoạn tản văn buồn buòn và lãng mạn cũng bị anh ấy nghiên cứu từng chữ để tìm ra ẩn ý sâu xa, và chắc chắn sau đó là một loạt các chất vất là em đang nghĩ về ai đó...Dĩ nhiên em là cô gái lãng mạn, cũng có vài ba mối tình trước nhưng không vì thế mà em lại xác ở đây mà hồn bay phiêu diêu...


Có một chuyện làm em phát điên, có khi muốn nhảy lầu tự tử đó là anh ấy kiếm soát mọi thứ của em. Ví dụ em vào diễn đàn webtretho để thỉnh thoảng post tâm sự, comment những chuyện tế nhị và em dùng 1 cái nick khác (không phải là nick em đã public), hay em vào 1 số diễn đàn của công ty hay diễn đàn tế nhị khác (để nói xấu:o, để bộc lộ những diều tế nhị mà không muốn người khác biết nên em đã lấy nick của một anh bạn người NN để lập - anh bạn này chẳng bao giờ đọc thư spam và chẳng bao giờ lăn tăn hỏi em vì anh ý đâu bít em làm, nghĩ thì hơi xấu tính nhưng cái nick đó em giấu mình kỹ nhất)....Thế mà ông người yêu của em vẫn tìm ra được, bắt em kê khai, nộp đủ tất cả các nick em đã lập (Nói thật, em là chuyên gia lứot web nên khi cần lập đại 1 cái đến giờ giết em em chả nhớ hết - nhưng ông ấy ko tin) và bắt em từ bây giờ nếu lập account nào để vào diễn đàn thì fải dùng nick ông ý (Em chỉ sợ bị lộ danh tính thui chứ ngán gì) hoặc account nào đã lập bởi nick của anh bạn NN đó thì fải đổi lại về cho anh ý ngay. Em thừa nhận là việc em dùng nick của anh bạn NN đó cũng khong hay, em sẽ ko bao giờ tiếp tục nhưng thử hỏi các chị và các bạn ở đây, chồng và người iu mọi người có biết hết và được phép biết hết mọi chuyện riêng tư ngòai lề của vợ hay người iu mình không?


1 câu hỏi không thuộc chủ đề: Nếu mình yêu và chia tay trong vui vẻ (chẳng thù hằn gì nhau) thì em có được nc BT với họ nếu gặp không? Người yêu em bảo cấm vì dù nc bình thường cũng sẽ tự dưng khơi dậy kỷ niệm, dù có thể thằng NY đó suốt đời suốt kiếp ko gặp em nữa thì cũng gợi cho em nghĩ ngợi lung tung. Ôi, em chết mất. Các chị cho em lời khuyên chứ em là em điên lắm rồi.