Mình và anh ấy quen và yêu nhau được 1 năm rồi, anh ấy năm nay đã 30 tuổi, tính tình rất chín chắn, nên mình hoàn toàn tin tưởng ở anh, nhưng mới đây, cơ quan chuyển anh vào đà nẵng làm việc, hai năm hoặc hơn thế tuỳ tình hình, mình rất buồn, mình không biết có nên hẹn ước gì với anh rằng sẽ chờ anh không nữa, mình chỉ lo lắng anh vào đó sẽ gặp cô gái nào hơn mình yêu và lấy cô ấy, chính vì vậy mình không muốn hẹn ước điều gì với anh vì sợ sẽ làm anh khó xử, mình không thể bảo anh rằng hai năm nữa em vẫn sẽ chờ đợi anh, vì anh cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, nhưng mình rất rất đau khổ, các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ?:Crying: