Người yêu cũ là mối tình đầu của e, chúng em yêu nhau cách đây gần 2 năm rồi, nhưng mối tình đầu của em chẳng được lâu, có 2 tháng thui, rùi chia tay.Mặc dù e núi kéo rất nhiều. Sau đó e quen ny e bây giờ, và đã yêu đươc 8 tháng, tuy nhiên a ấy đang làm bên nước ngoài. Chuyện có lẽ cũng ko có gì, nhưng e thấy ko hiểu bởi:
1 Người yêu cũ cú lúc nào thây căng thẳng trong học tập( vì đang la sv) là lại gọi, hẹn gặp em. Chỉ để uống nươc, nói chuyện thui ak
2 Sau khi chia tay, những ngày a ấy hen găp e đi chơi, uống nước như có y gì đó, vì toàn là ngay tỏ tình, ngày e đồng y làm người yêu của mấy tháng trước.
3 Dạo gần đây, cụ thể là 1 tuần nay ùi, hôm nào a ấy cũng gọi video nói chuyện và hát cho em nghe, những bài như chỉ anh hiểu em, bưc thu tinh đâu tiên, bản tình ca đầu tiên, con đường mưa . Toàn những bài ngày xưa hát cho em nghe y.
Nhưng thưc sự e vẫn còn chút tc với a ấy, (hay vì mối tình đầu khó quên nhỉ), E thấy có lỗi vơi người yêu của e bây giờ. Nếu a ấy biêt e vẫn thường xuyên nghe người yêu cũ hát và có khi còn hát lại cho a ấy nghe, (trong khi người yêu hiên tại muốn e hát thì chẳng mấy khi em hát) thì a ấy buồn và thất vọng lắm.
Cảm giác yêu cả 2 người, e phải làm sao, và liệu nhưng biểu hiện của người yêu cũ có y gi ko. Và người yêu hiên tại ở xa, nên e cảm giác muốn được quan tâm như mối tình đầu. Măc dù biêt e và người yêu cũ quay lại là dường như không thể, nhưng e vẫn cảm giác rối quá !!!!!!!!!! HELP Emmmmmmmmmmmmm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dù chia tay nhưng bạn và người yêu cũ đã từng có tình cảm,...
Mình sẽ cố gắng, giành hết trái tim cho người hiện tại để không phải hối tiếc