Hic, mọi người tư vấn giúp em, đả thông tư tưởng giúp em vụ này với.


Trước đây em có 1 anh người yêu rất tuyệt, phải nói là 100% hoàn hảo, giỏi giang, thông minh, có địa vị, lãng mạn, chiều em cực kì, dù e có sai quấy thế nào, cũng .. xin lỗi em trước, khoanh tay vào ạ vợ, khi em nguôi giận rồi mới từ từ phân tích cho em hiểu, và thường thì em sẽ xin lỗi lại.


Anh ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm hỏi han, cho em cảm giác mình rất quan trọng đối với anh ấy. Khi em giận thì không bao giờ bỏ mặc em mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, chọc em cười, hỏi bằng được em đang giận cái gì.


Tiếc là bọn em chia tay rồi, sau đó em đã yêu 1 -2 người nhưng kô đc như người trước. Ng yêu hiện tại của em cũng có chiều em, nhưng ko nhiều lắm. Nếu em giận thì em fải tự nói ra, chứ anh ấy ko lẽo đẽo theo em mà hỏi han đâu. Sau đó 1-2 ngày thì sẽ gọi điện làm lành. Anh ý bảo, khi đang giận thì anh ko muốn nói nhiều, để tâm trạng lắng xuống, 1-2 ngày bình tĩnh nói chuyện sẽ tránh đc khi giận nói những câu kô nên.


Hic, nhưng em chẳng thích thế. Như hôm nay ấy, anh biết em giận (1chuyện linh tinh hàng ngày thôi), anh cũng chả giải thích, sau đó em bỏ về anh cũng ko thèm giữ lại, ko thèm tỏ ra níu kéo j hết, kiểu như e đi hay ở chả liên quan gì anh ý :Surprise:. Chả biết các chị thế nào, chứ em thì khi giận mà ko đc giải tỏa, làm lành ngay thì ức chế trong lòng lắm. Em lại nghĩ đến ng yêu trước, nhiều lúc em cũng sai lè ra đấy, anh ấy giận lắm nhg chỉ sau 1lúc là lại làm hòa ngay, vì anh ấy nhớ quá, kô chịu nổi (bọn em ở xa nhau, toàn liên lạc qua điện thoại).


Người yêu bjờ của em, em biết anh ấy yêu em lắm, nhưng sao lại ko chiều em hơn 1 tý chứ huhu. Làm em cứ fải giận dỗi, buồn bực kô đáng có, yêu em mà ko thèm nhượng bộ e là thế nào :Crying:. Thật ra thì ai cũng bảo là anh ấy rất chiều em, bạn bè cũng ghen tị 1 tí, nhưng có lẽ ng yêu đầu tiên của e chiều e quá, nên e cứ so sánh thôi.


Làm thế nào em thoát đc cái bóng của ng yêu cũ. Em ko muốn nhớ đến nữa, chẳng còn j mà nhớ, nhg quả thật những khi e bị ng yêu bỏ mặc (như hôm nay ý, mất công đến nhà anh ấy, nói đc với nhau vài câu, em giận dỗi bỏ về, anh ấy cũng ko thèm giữ :Straightf:) là em lại tủi thân.


Các chị có ai gặp phải người yêu ít chiều chuộng mình ko. Nếu thế thì làm sao để thích nghi đây các mẹ ơi :mad: