Người trong lòng đi lấy chồng/vợ. Ai cùng tâm trạng thì vào nói chuyện để thấy đời vui hơn nhé :)
Mùa cưới lại tới, trên tay là một đống thiệp cưới, của bạn đại học, bạn nhóm chơi thân, bạn cấp ba, bạn làm cùng. Nhưng buồn nhất lại là thiệp cưới của người trong lòng. Đó có thể là "người yêu cũ", người mà bạn đã thầm yêu từ rất lâu, cũng có thể là 1 mối quan hệ mà chính bạn cũng không biết nó là gì. Nhưng khi người đó nói "Anh sắp lấy vợ rồi". Thì tim bạn giống như chết đi một góc nhỏ. Có thể là cả nỗi đau.
"Anh yêu em, nhưng vì tình nghĩa, vì cả trách nhiệm, và cả nhiều lí do khác nữa, anh ko thể làm khác..."
Khoan nói tới căm ghét hay hận thù và những rắc rối.
Việc bạn cần làm giờ chỉ là quên đi cái nỗi đau ấy. Ít nhất, bạn có thể lạc quan và chờ đợi một chân trời mới, ko có nỗi đau, ko có dằn vặt hay nỗi buồn. Hay đơn giản là chả yêu đương gì hết.
Ps. Hôm nay anh làm đám hỏi. Anh không chọn đến bên em để trở thành kẻ tồi tệ. Anh chọn đến bên chị ấy để trở thành con người trách nhiệm và sống tình nghĩa. Em đã từng căm ghét từng mong anh phải trả giá vì làm tổn thương em. Nhưng giờ đã chẳng còn quan trọng. Lời yêu anh nói em cũng không còn muốn biết nó là thật hay không. Lời nói chúc anh hạnh phúc chỉ là lời nói dối. Giờ anh hạnh phúc hay đau khổ, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì với em.
Thôi thì tạm biệt anh!
Có những bí mật, sẽ vĩnh viễn bị thời gian vùi lấp.