Thời đại thế giới phẳng có khác, con người giao thiệp rộng hơn, hiểu biết nhiều hơn. Hàng hóa cho mình chọn lựa ngày càng nhiều hơn, và người yêu cũng vậy. Cái từ "người thứ 3" xuất hiện ngày càng nhiều, trong đời sống và trên webtretho nhà mình.
Nhưng em vẫn thắc mắc, thế nào mới được gọi đúng nghĩa là người thứ 3.
Khi 2 người yêu nhau, 1 người khác xen vào, đó là người thứ 3? Nhưng cũng có người cho đó là sự cạnh tranh lành mạnh.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Ai cũng có quyền chọn lựa thứ tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại. Ví dụ kết em Spacy 3-4 năm rồi, đang định tậu về thì đùng cái, em LX xuất hiện, tậu LX khẩn trương thôi chứ.
Có lẽ chỉ đến khi xen vào hạnh phúc gia đình của người khác, mới gọi đúng nghĩa "người thứ 3" thôi các anh chị ha?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu em dùng từ đấu tranh thì sao nhỉ?
Chỉ là 1...
Tớ ghét người thứ 3:Nottalkin:
thêm nữa đối với tớ ko có khái niệm ng thứ 3 tại tớ lười...
Còn nếu nói đến hôn nhân thì có thể :Laughing:
Bản thân tớ từ bé đến lớn đã...
Tớ thì lại nghĩ hơi khác một chút. Trong mọi câu chuyện, người thứ 3 chỉ đáng trách chứ không đáng...
+ nếu 1 trong 2...
hự hự, em ví dụ minh...