xin chào các bạn, mình biết khi mình viết bài này chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn phản ứng và ném đá, nhưng thật sự mình thấy quá bất công với những con người ấy_những con người luôn bị gọi là hồ ly tinh!


trong cuộc sống này quá nhiều điều lo âu, ai cũng mong muốn tìmđược hạnh phúc và 1 bờ vai để nương tựa, nhưng đâu phải ai cũng may mắn tìm đươc bến đỗ bình iên... có những con người vô tình họ trở thành người cô đơn trong chính cuộc tình cùa họ. Người thứ 3 đâu phải ai củng xấu, có những người vô tình bị đưa vào tình thế đó, họ đâu mong muốn làm kẻ phá hoại gia đình của bất kì ai, họ bị lừa dối, họ cũng đau khổ lắm chứ họ đâu vui vẻ. Cũng có những người chi vì cái tình, cái duyên trong cuộc đời, họ gặp nhau và bên nhau như những điều bình dị nhất, nhung rồi sau những cơn vui ấy, họ âm thầm trở về với nỗi đau chính họ hiểu nhưng lại chẳng thể quay đi, nhìn người iu mình vui vẻ lo cho gia đình, họ không có cái quyền đòi hỏi và được quan tâm....


Dẫu rằng ai cũng nói, biết đau thì đừng đâm đầu vào, nhưng các bạn ah, con người đâu ai hoàn hảo, đâu ai đủ bản lĩnh để thoát khỏi lưới tình, mọi người ai cũng trách, ai cũng khinh nhung có ai hiểu được nỗi lòng cùa những kẻ mang tên gọi là người thứ 3 ko??? mình không cổ vũ cho phong trào người thứ 3 nhưng mình chỉ mong các bạn hãy mở rộng tấm lòng, đừng oán hận họ trước khi không hiểu vấn đề và nguyên nhân...