Gặp người ta lần này là lần thứ 3, người ta chữa bệnh cho mình.
Người ta cao lớn, có đôi mắt đẹp, cảm giác hiền và ấm áp. Giọng nói thì cực kỳ dễ thương, bàn tay kiểu rất thư sinh.
Do đặc thù nghề nghiệp và bệnh lý nên lúc chữa bệnh cho mình thường là mặt gần đối mặt, mình toàn nhìn vào mắt người ta thôi :P. Mắt người ta đẹp nên mình thích nhìn, nhìn hoài k chán :D
Người ta vui vẻ tư vấn cho mình rất kỹ, nhưng cũng hay kèm theo mấy câu đùa đùa. Lúc mình nói j mà k trả lời dc là cứ " Mệt ", Người ta nói từ này dễ thương dã man luôn.
Lúc khám xong, ngta hẹn ngày mấy quay lại, mình cũng vô tình buột miệng nói: " Còn phải quay lại nữa hả". Người ta cười cười bảo: " Bộ ko muốn gặp nữa hả".
Có một điều mình để ý nữa là lần nào mình tới người ta cũng cố tình khám cho mình, chứ ko để bác sĩ khác khám.
Nói chung là em rung rinh lắm rồi, nhưng thấy ngta vậy em ko biết có nên bật tín hiệu cho ngta ko? Và bằng cách nào? Em định hôm sau tới tái khám xin sdt ngta? Vậy có lộ liễu quá ko? Bác sĩ người ta có hay dễ thương, dễ gần vậy ko? Huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mẹ có cần phải dạy...
kg biết bạn chữa gì, chắc răng quá (vì hay ghé sát mặt vào nhau mà hehe), bảo là anh cho em cái số mobile...
Em tỏ tình thế nào bây...
Nhưng mà...
Con lạy bà,
thằng đó...
Nghe mấy mợ đàn bà trên này tư vấn chỉ tổ sau này đau khổ thôi
Cứ làm như anh...
Em bật như thía nào bây giờ hả...
Nhưng mà em có tưởng bở quá ko?
Em cũng muốn liều vì thực sự nhìn ngta ấm áp quá ah. Nhưng mà....Làm seo...
Thì cứ bất đèn xanh đi cafe rồi giả vờ đau bụng hay trúng gió để vô nhà nghỉ đi...
Cứ bật đèn xanh tưng bừng lên :D