e gặp a tại tiệm nét, cả 2 đứa đều còn trẻ, em 18, anh 20. sau kì thi đại học trượt em buồn bã đi làm thêm ở tiệm nét, dự tính sẽ ôn thi lại. nơi e gặp a lần đầu tiên, ấn tượng đầu về anh rất tốt, anh cao ráo,sáng sủa, đẹp trai và rất thư sinh, hiền lành. quả thật em trúng sét với anh ngay lần đầu tiên ấy, chắc do em bị cuốn hút bởi cái đẹp =P~=P~



thời gian sau a cũng ra quán nét đều tuần 2 lần, nhìn thấy anh em vui lắm, muốn thử bắn tín hiệu cho anh và đã thành công. 1 lần nói dối điện thoại hết pin, quán chỉ có mấy đứa nhóc, vậy là e mượn đt a giả vờ gọi cho chủ quán, a vui vẻ cho mượn và còn trêu đùa rằng lưu cả số e vào để khi nào a ra còn có máy để ngồi chơi vì quán thường xuyên đông khách, như mở cờ trong bụng e cũng trêu đùa lại và lưu vào luôn ;;);;)



thực sự thì a là người đầu tiên e thích và cũng là ng đầu tiên e yêu, trong chuyện tình cảm e rất nghiêm túc người nào e có cảm giác e mới yêu được chứ còn người e k thích thì e nói thẳng ban đầu luôn :Embarrassment:



sau lần lưu số ấy a chủ động liên lạc, 2 đứa nói chuyện nhiều hơn, đúng ngày tết dương, a rủ e đi chơi, ra là đi cùng bạn bè a, đi hát, a nói a có bài hát này muốn tặng em, rồi a hát cho e nghe bài: bản tình ca đầu tiên


rồi a cất tiếng hát, từng câu từng chữ giờ e vẫn nhớ mãi, e nghe mà lòng ngập tràn hạnh phúc và bối rối, a đến gần e nói a muốn nghe câu trả lời từ em. bạn bè a cổ vũ và e thì mặt đỏ như xôi gấc ý. e gật đầu nhẹ và a ôm e vào lòng nói cám ơn e, sao lần ấy e hạnh phúc vậy :x



a nhiều tật xấu lắm, thích uống rượu cùng bạn bè lại còn hút thuốc nữa chứ, ghét. lại còn nói rằng sau này e k nghiện rượu nữa nghiện e thôi. giỏi nịnh. rồi khi a giới thiệu e với bạn bè a, a nói e là người anh yêu, quả thật e ấm lòng lắm :Embarrassment:



khi cùng đi dạo phố a cầm tay e ấm áp, a nói mặc kệ cho mọi người nhìn, họ nhìn vì thấy mình đẹp đôi đấy, rồi mỗi tối đi ngủ a đều hát ru e ngủ, mỗi sáng trước khi đi làm đều gửi cho e 1 tin nhắn nhắc ăn sáng :(



a chiều e từng chút 1, a yêu thương e kể cả từ những lần nhỏ nhặt nhất, a còn giới thiệu e với mẹ, khi ấy e vừa ngỡ ngàng vừa sợ sệt a nắm tay e thật chắc để e thấy an lòng



có người đã nói sau này a sẽ cưới lợn thối về nuôi ăn dần :(, đã nói sẽ mãi là người bên cạnh e



khi yêu a rồi e chưa từng suy nghĩ về tiền bạc, về vật chất, a nói nhà a nghèo nhưng sau này a sẽ k để e phải khổ, a muốn làm e hạnh phúc :)



e tin a, tin những yêu thương mà a đã dành cho, tin tình yêu tuy nghèo nhưng đơn sơ của chúng mình, những ngày lễ vẫn k thiếu những món quà ấm áp của a



rồi 1 ngày k còn thấy những tin nhắn từ a nữa, k còn đc nghe giọng a mỗi tối, k đc nhìn thấy a nữa, e vội vàng tìm a, tìm a nơi đâu?



gọi điện cho a k nghe, nhắn tin a k trả lời, hơn 1 tháng trời a im lặng, rồi ngày hôm qua a nhắn cho e những dòng tin làm e bật khóc, a nhắn vào lúc nửa đêm, tại sao k cho e nói chuyện với a lần cuối trước khi a đi, a nói a đi xuất khẩu lao động, có thể rất lâu e mới về, a k muốn làm e buồn nên đã tạm thời ngưng liên lạc với em, a sợ cố gặp e sẽ làm a nản lòng, làm a k muốn xa em :) đừng đợi a, hãy tìm 1 người e sẽ yêu, a k muốn làm e buồn khổ vì chờ đợi a đâu



e buồn lắm giờ phải làm sao? liệu rằng e có nên chờ đợi a như lời a nói hay tìm 1 người mới ?



bao giờ e mới quên được a?