Các chị ơi! E buồn quá, e và anh ấy quen nhau 6 năm nay rồi, anh ấy và em cùng cố gắng mỗi người 1 công việc để dành dụm. Anh ấy yêu em lắm! Chúng e tin tưởng lẫn nhau. Hôm qua, e phát hiện a ấy nt với 1 chị cùng chỗ làm!! Chị ấy bằng tuồi anh ấy, nhưng chị ấy đã có gia đình và 2 cháu, nhưng vì chồng chị đó nhậu nhẹt suốt ngày, và đi vũ trường mãi ko lo j cho gia đình,bỏ bê con cái, Chị đó tâm sự với bạn trai em. E giận sôi cả người, em hỏi thì anh ấy kể lại nv, a ấy nói là thương cảm. Và xin lỗi em, anh ấy nói đã quá sai lầm và mong em bỏ qua! Em ko thể tha thứ được các chị ah? Vì em tin anh ấy lắm!!Em phải làm sao đây??