Em hẫng hụt quá các chị ơi. Em đang đúng lúc gặp đủ mọi khó khăn, thì lại nhận được thư của người yêu cũ báo đi lấy vợ. Bọn em vừa chia tay hồi đầu năm, khoảng giữa năm anh ấy vẫn còn có ý muốn nối lại. Em thì rất yêu và thương anh ấy, nhưng thấy nếu lấy nhau thì chỉ là gánh nặng cho anh nên em kiên quyết thôi. Có thể anh ấy vẫn nghĩ là em không có tình cảm gì với anh. Hôm nay thì anh ấy đã quyết định đi lấy vợ rồi. Em buồn vô cùng và hẫng hụt lắm. Nhất là vì mình đang cô đơn, mà anh ấy thì hứa hẹn đủ thứ nhưng chỉ chưa đầy 6 tháng lại đã quyết định thế này. Em chúc anh ấy hạnh phúc còn minh thì thấy đắng cay vô cùng. Làm sao để vượt qua được các chị ơi?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lúc biết chuyện...
Âu ai lúc chông chênh cũng rối...
Không...
Rồi sẽ đâu vào đấy cả!
Good luck!
thế các bạn chia...
Refresh lại tổng thể. Chúc bạn vui vẻ.
..Đã khuya rùi vần ngồi ón-lai...
Thôi em ạ, con cá mất là con cá to, hy...