nhờ các anh cho biết kinh nghiệm.


tháng đầu tiên chia tay người yêu, em đã khóc lóc, níu kéo, nhưng anh ấy không hề phản ứng, cứ im lặng cho đến tận bây giờ. sau khi nghe bạn bè nói em sẽ đi công tác nước ngoài, thì anh ấy mới gọi điện cho em, hỏi em "tại sao phải đi nước ngoài, ở đây sống không tốt hay sao?" thật sự em đi nước ngoài không phải vì anh ấy, mà do công việc thôi, anh gọi cho em, vì không có chuyện gì để nói, nên em chủ động tắt máy thì anh ấy lại nói " nói chuyện với anh 1 chút xíu nữa đi em" em nghe mà đau cả lòng, anh ấy đã có người iu mới, đưa hình nền người iu mới lên face, làm avatar, khoe tùm lum với bạn bè trong cơ quan.


thật sự em biết là sẽ không thể nào quay lại được, nhưng em cũng muốn anh ấy là bạn của mình, nhưng với tính cách của 1 người con trai có cái tôi cao như anh ấy, thì k biết trong tình huống này em phải làm sao đây? hay em vẫn cứ im lặng như lúc trước em đã từng làm, khi nào anh gọi điện hay nhắn tin thì trả lời? mấy anh trai cho em gái lời khuyên, nếu mấy anh là ảnh, thì mấy anh muốn em cư xử như thế nào đây?