Cái này từ lâu đã trở thành một vấn đề để nghiên cứu khoa học rồi đấy ạ.


Ngày trước em còn bé không để ý mấy đâu, dạo này thấy bạn bè cùng trang lứa học hành xong, bắt đầu đi làm và tính chuyện kết hôn ... công khai người yêu, rồi khoe ảnh cưới ầm ầm ... Nhìn hình người yêu hoặc vợ/chồng sắp cưới người ta chụp với nhau mà giống nhau như anh em một nhà /:) Cái mắt, cái mũi, cái miệng rồi nhất là nụ cười ... ôi cứ như tạc =P~


Em hiểu là người ta yêu nhau thì sẽ dần thay đổi để trở nên giống nhau, nhưng là về mặt tính cách thôi ... còn ngoại hình thì cha mẹ sinh ra sao biến đổi được nhỉ ?


Buồn một cái là em với người yêu chả giống nhau chút nào cả. Mặt em kiểu nền nã, mặt anh ý thì sắc nét và hơi tây. Răng em thì hơi "tươi" còn răng ảnh đều như hạt bắp nên nụ cười cũng khác nhau một trời :-< Kiểu này chắc tụi em không có duyên vợ chồng rồi :-S