Chào cả nhà, mong được cả nhà góp ý. Chuyện của mình là thế này:
Mình đơn phương thích một người. Người ấy và mình ở cách nhau khá xa. Có gặp nhau một lần, còn lại thì chỉ chat thôi, không thường xuyên lắm.
Cuối tuần này người ấy hẹn sẽ xuống nhà mình chơi. Mình hồi hộp lắm cả nhà ạ, cứ trước mặt người mình thích là chân tay thừa thãi, đầu óc thì chẳng nghĩ ra được gì để nói mặc dù bình thường thì rất hóm hỉnh và nhiều chuyện :-S.
Mình có nên mời ngta dùng cơm không nhỉ, vì ở xa tới chứ không phải ở gần. Thật tình thì mình cũng muốn mời người ấy ăn cơm với gia đình mình (chả hiểu sao cứ muốn nấu cho người ta ăn, chắc muốn cho người ta thấy mình đảm đang với lại gia đình mình ấm cúng đây mà, nói ra ngại quá hí hí :Embarrassment:) nhưng không biết có nên không, như vậy có vồn vã quá không? Túm lại là mình nên cư xử thế nào? Người ấy bận rộn lắm, không dễ mà tranh thủ time xuống chơi với mình đâu.
Lại còn thêm cái vụ này nữa. Lâu rồi mình cũng chẳng mời ai về nhà chơi (mời trai í). Thế nên, thế nào rồi các cụ cũng lại tưởng là boyfriend mình, rồi lại soi cho xem. Thiệt là ngại.
Cũng chưa phải là tình yêu gì đâu, người ấy chưa có tình ý gì với mình cả (mình đoán thế) còn mình thì người ta rõ mồn một rồi (tự trách mình vụ này vì đã dễ dàng để lộ tấm Chân tình, mấy bạn nữ rút kinh nghiệm nha).
Nói chung mấy hôm nay cứ nghĩ tới vấn đề này thôi, cứ mơ mộng, tưởng tượng thế này, thế kia mặc dù đã kiềm chế để sức tưởng tượng không đi xa quá nhưng trong lòng vui vui làm sao í, không rời được :x.
Mặc dù vậy vẫn tự nhủ lòng rằng, hãy cứ mơ mộng đi nhưng dù có bị tỉnh mộng cũng chấp nhận mà buồn ti tí thôi.
Nói sơ về người ấy để cả nhà góp ý nhé, người ấy ngoài 30 rồi, chững chạc, láu và hóm hỉnh lắm. Da trắng và lúc nào cũng tự tin là mình xinh giai (không biết xấu hổ là gì :))). Mình thì ngoại hình tạm ổn, chụp hình lên ai cũng biểu giống người mẫu, xem hình xong gặp mặt mình người ta thường théc méc hẻm bít có xài photoshop hem, mặc dù mình có ghi chú là hình chưa qua xử lý hic hic.
Nhưng dù sao thì đứng trước người ấy mình chỉ cảm thấy tự ti về kiến thức thôi, còn ngoại hình, tuy không đẹp nhưng mình thấy mình rất may mắn rồi. Chủ yếu là tâm hồn thôi.
Mong được cả nhà góp ý, mình cảm ơn cả nhà, chúc nhà mình luôn vui.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thích thì nấu thôi. Ở xa mà, bạn đang thích chàng thì lấy điểm 1 chút đâu có sao. ^^
Oh, chị sẽ...
Cảm ơn...