Thực tế có 1 điều mình để ý rất lâu rồi, đó là những gì Internet "dạy" bạn, những gì xã hội khuyến khích bạn chỉ làm bạn ngày càng "ngu" thêm. Bởi vì không một diễn đàn mở hay một lời tuyên bố nào khuyến khích người khác sống chỉ vì lợi ích của chính bản thân họ. Điều đó thể hiện thái độ ích kỉ. Nhưng bản chất của con người mỗi giây trong cuộc đời đều phải đối phải đối mặt với "nội lực" và "ngoại lực", thứ thôi thúc bản thân sống vì mình hay vì cộng đồng. Có những người nói rất hay khuyến khích người khác sống vì cộng đồng nhưng trong mắt những nhà tư bản thực sự họ lại chửi thầm "Đồ ngu, đó là việc của nó, tại sao tao phải lo", đấy là bản chất của "nội lực" nhưng chả ai dám nói một cách trực diện.


Con người ngày càng đạo đức giả, có lẽ. Những người quân tử thực sự phải là những con người hiểu biết nhưng họ không thèm làm những gì kẻ khác làm chứ không phải họ không biết làm.


"Khôn" vốn là thứ "đạo" mà mỗi cá nhân cảm nhận, nó tinh tế và cực kì khó nắm bắt, nhưng tóm lại nó thường xoay quanh lợi ích của chính bản thân và những người liên quan mình.


Giá như mỗi người có nhiều hiểu biết hơn, giá như mỗi người đều có kiến thức về triết học lẫn tâm lý, giá như mỗi người đều để lương tâm và đạo đức làm chủ thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao. Nhưng xã hội là thế, là hỗn hợp, đầy đa dạng và cũng nhiều trái ngang.


Haizz, lúc này mình chỉ muốn chia sẻ một ít cảm nhận của mình khi vừa đọc 1 tâm sự và những bình luận về chủ đề đó.


Bây giờ chúng ta thử chơi 1 trò chơi nhỏ, theo bạn câu nói "Người không vì mình thì trời tru đất diệt" trong tình yêu nên hiểu thế nào dưới góc nhìn "khôn và ngu"?