Sao thế này, mình đang ngoại tình với người yêu cũ sao, chỉ qua nhưng tin nhắn và điện thoại, rồi chắc chắn sẽ tới gặp lại mặt nhau thôi.Tồi tệ thế nhỉ
:Applause::Applause::Applause: :Rose::Rose::Rose: Từ vĩ nhân cho đến thảo dân, hầu như chẳng có ai mà cả đời không một có giây phút xao lòng ngoài vợ/chồng đâu. Nhưng kể ra,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Vớ vẩn :D. Nếu cứ tiến hành, cứ sống thật, ko đếm...
Câu này rất hay. Tuyệt, nếu đó là tình yêu chân chính...
Hãy sống thật với mình
nhắn lại chúc nhanh khỏi bệnh, vậy là...
Biết là sai nhưng vẫn muốn làm mới khó chứ (muốn làm thôi chứ chưa làm nhé)