tình hình e vừa ngỏ lời gái và gái t.l như thế này "Có ng quan tam đến C , C cám ơn con k hết nữa là, nhưng chuyện T.C thì k thể ép buộc đc, C chỉ xem P là ng bạn, C quý P lắm^^...những lần P tốt vs C , thật thì C cảm kích vô cùng ..còn việc P tang hoa hay bánh cho C, C chẳng biet giải quyết thế nào, nhưng mà sợ P buồn, k nhận thì phũ quá, còn nhận thì k bik đó là ý j, rieng chuyện T.C C k thể ép mình được vì đều đó nó vượt mức giới hạn vs C " ! Mình cũng nói thêm . Khi mình tặng hoa cho cô ấy . Vd nếu cô ấy k th1ich mình thì chẳng lấy hoa đó về nhà cắm r trang trí hoa do mình tặng r chụp hình up fb , r còn khoe với mình ( kiểu nhu hài lòng và vui vì món quà đó ) . Thỉnh thoảng cô cô ấy cũng chủ động mess mình . Nhưng từ khi biết mình thích cô ấy là cô ây bơ luon. Call ko t.l . Mess ko rep lại . Nói chug theo mình cảm nhận là cô ấy lúc thì bật đèn xanh , lúc thì bật đèn đỏ đèn vàng . làm mình hại não lắm .


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình vote nghe theo comment này. Cái giống bạn thân thì ko...
1. Chú đừng nghe mấy bà chị trên này theo đuổi tình cảm theo kiểu mưa dầm thấm lâu cái kiểu đấy nói...
Mình chẳng biết nhưng khi cô ấy hỏi thăm mình chủ động ngắt cuoc n.c . Kiểu như phũ...
Hỏi bạn ấy khi nào mới chán chơi mèo vờn...