em không biết phải nghĩ gì lúc này, em sợ em nghi ngờ cho người mình thương yêu thì cắn rứt lắm. Bạn trai em tốt, có quan tâm tới em, nhưng đồng thời cũng quan tâm đến nhiều "mối quan hệ" khác nữa. Cách đây khoảng một tháng thì anh ấy có kể em nghe anh ấy bị một đứa con trai khác hôn vào má. Tất nhiên cũng nghĩ đó là chuyện giỡn qua lại thôi. Nhưng không hiểu sao em bắt đầu nhìn lại anh ấy, đứa con trai đó thân với anh ấy, hai người cũng hay đi chơi chung, khi có mặt em thì thường anh ấy không thích nhắc tên đứa con trai kia. Và em cũng thấy hai người hay comment tình cảm cho nhau. Phải nói thêm là bạn trai em sống rất tình cảm, hay suy nghĩ nhiều, có nhiều vấn đề khúc mắc trong quá khứ trước khi quen em mà em không được rõ. Em ít thấy con trai nào sống tình cảm như anh ấy. Nhưng trong chuyện tình cảm với em thì lại ít để ý tới suy nghĩ của em, cũng chẳng biểu hiện là trân trọng em. Em có nói bóng gió hay buồn ra mặt thì nhận được câu "nếu em thấy trồng một cái cây mà không có hi vọng ra quả ngọt thì em đừng làm nữa"... em buồn khi nghe câu đó.


bạn bè em cũng nói ra nói vào này nọ


do em chưa hiểu hết con người anh ấy?


do anh ấy không còn muốn ở bên cạnh em nữa?


em không muốn ghen kiểu như thế này. em không muốn làm cho mọi thứ rối nữa. Nhưng em không muốn mất anh ấy.


cho em hỏi có ai đã gặp chuyện tương tự thế này, cho em một lời khuyên đi...