Nghi ngờ bạn trai là người đồng tính, các chị giúp em với!!!!
Em đã có bạn trai, làm cùng công ty cũ. Chúng em đã yêu nhau được 1 năm rồi, cũng thỉnh thoảng cãi cọ vài chuyện vặt vãnh nhưng nói chung chuyện tình cảm của chúng em vẫn rất tốt đẹp, cho đến lúc em chuyển công ty mới này.
Chẳng hiểu sao em với bạn trai em hay cãi cọ hơn, mà toàn những chuyện rất vớ vẩn, chuyện bé xé ra to. Cũng trong thời gian ấy, ở cty mới thì sếp em lại rất tốt và vì là sếp trực tiếp, tức là em lúc nào cũng làm việc với sếp. Đi làm lại được 1 người sếp trưởng thành hơn hướng dẫn chi tiết, cụ thể, với 1 ng còn ít kinh nghiệm như em thì gặp được sếp như vậy quả thực may mắn. Không những thế anh ý còn rất vui tính, không biết có phải vì em thần tượng anh ý quá hay không mà bất cứ chuyện gì anh ấy làm, chuyện gì anh ấy nói em đều thấy rất buồn cười, đi làm về em cứ nghĩ về những chuyện đó mãi.
Nhưng em cũng phát hiện ở công ty không chỉ có mình em là người ngưỡng mộ sếp em mà còn 1 chị ở bộ phận khác tên là G, chị ấy cao lắm, nhìn cũng được chứ ko hẳn là xinh, nhưng chị ấy nói chuyện với sếp em có vẻ rất thân thiện. Chị ấy lại không ưa gì em, chị ấy công khai ghét em ở công ty, em làm gì cũng bị chị ấy chế giễu, có lần em cần thông tin từ bộ phận chị G thì chị còn gây khó dễ, đến mức sếp em phải trực tiếp trao đổi thay em và đứng ra bảo vệ em. Trong công việc anh ấy hướng dẫn và nói chuyện với em rất nhiều, không như với những người khác cùng phòng.
Lúc đấy thì em với bạn trai em cãi nhau nhiều quá đã quyết định tạm dừng chuyện 2 đứa một thời gian. Em không nghĩ em với bạn trai em có thể chia tay nhau thật, chỉ là tạm dừng thôi vì chuyện 2 đứa ngoài cãi nhau ra thì rất tốt. Nhưng trong thời gian bọn em pending thì anh ấy lại có vẻ thân thiết với anh L là bạn trai của chị K ở chung nhà trọ với em. 2 ng ấy comment facebook qua lại, hẹn nhau đi nhậu, đi bar, đi uống cafe, hàng ngày nhắn tin gọi điện, lịch gì của nhau cũng biết rõ, thậm chí em thấy anh L còn quan tâm tới bạn trai em hơn cả em nhất là từ khi anh L chị K chia tay vì anh L không quan tâm đến chị K (hôm 2 ng chia tay chị K đã tâm sự với em như thế), Mới đầu anh L tỏ ra chán đời, thường xuyên tâm sự với bạn trai em. Em thấy cũng tội nghiệp nên cũng để bạn trai em đi chơi cùng động viên anh L.
Tuy em và bạn trai em pending nhưng vì em nghĩ chúng em vẫn có thể quay lại vì sau 1 thời gian có thể cả 2 sẽ bình tĩnh lại nên thỉnh thoảng chúng em vẫn gặp nhau, nói chuyện đi ăn uống như bạn bè bình thường. Trong lúc em đi với anh ấy thì mấy lần thấy anh L nhắn tin rủ bạn trai em đi chơi riêng 2 người. Nhưng bạn trai em khi ấy đang đi cùng em nên từ chối đi cùng anh L. Có lần khi bạn trai em không nhắn tin lại thì chỉ sau 15ph là anh L đã gọi điện hỏi. Anh L còn lên kế hoạch để 2 người đi du lịch cùng nhau. Khi em giả vờ hỏi đùa bạn trai em về chuyện của anh ấy và anh L thì có lúc anh ấy nói không có gì có lúc anh ấy lại nói nửa đùa nửa thật, còn so sánh em với anh L là em không biết thông cảm, không hỉu anh ấy như anh L!
Hôm nay bạn trai em còn nói em là con gái miền Bắc, vừa đanh đá vừa ko biết lo việc nhà, em rất bực vì dù bạn trai em là người miền Nam, cách nói chuyện khác nhau cũng không thể đổ vấy cho em là con gái Bắc thì đanh đá. Nếu mà đã thế thì sao anh ấy không yêu gái miền Nam luôn đi! Vì chuyện như giọt nước tràn ly, em chưa dám nói chia tay hẳn nên đành lên đây tâm sự hi vọng bình tĩnh và không nói ra điều gì ngu ngốc.
Bây giờ em và bạn trai em vẫn tiếp tục gặp nhau nhưng em thấy thật khó chịu vì cứ phải đoán già đoán non anh ấy có vấn đề gì với anh L không, rồi nếu quay lại liệu còn cãi nhau không.
Em bối rối quá, thực sự đây là mối tình đầu của em, em thấy rất đẹp và rất trân trọng khoảng thời gian vừa qua, bạn trai em cũng không làm gì quá đáng với em, nhưng làm sao để tiếp tục khi không còn niềm tin nữa.
Có lần bạn trai em đi bar còn công khai check in fb voi anh L, thế mà khi đi ăn uống với em, anh check in mà ko bao h tag e cả.
fb của a còn có nhiều bạn cũng thuộc giới tính thứ 3, e thấy anh cũng hay để ý ngoại hình nhưng e nghĩ chắc anh ấy là ng chỉnh chu nên mới như vậy
Trong khi đấy em vẫn ngầm so sánh bạn trai em và sếp. Sếp em thông minh và tốt bụng, tuy tính tình hơi khác người, lắm lúc làm em thấy ngồ ngộ, bạn bè em khi nghe em kể về sếp cũng ủng hộ. Nêú bây giờ chia tay bạn trai thì em vẫn có thể tiếp tục đến với sếp em (Sếp em tuy nhiều tuổi nhưng chưa vợ). Em nên chọn con đường nào cho mình bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hem phải, mềnh là con gái... :D
Bạn cũng là zai à? :D
Yêu mấy cậu bằng tuổi nghèo và vất vả lắm