mình với anh iu nhau 2 năm và tuần sau là ngày cưới rồi, mình còn lúng túng đủ thứ việc,mình thì đãi khách ở 2 bên luôn, nhưng khách mình mời bên phía nhà mình thì ba mẹ mình in thiệp cho mình còn khách mời bên phía nhà anh thì không ai in cho mình luôn, hỏi anh ấy thì anh ấy nói " tưởng e tự in chứ ai biết" mẹ anh ấy cũng chẳng hỏi mình có cần in thiệp k? bây giờ mình mới hốt hoảng vì khách của mình bên phía nhà trai chưa có cái thiệp mời nào, giờ phải tự đi in. mình trách và nói " sao mẹ và anh cũng không hề nói chừng với em 1 tiếng là k có in thiệp cho e, cũng k hỏi là e có in thiệp không để in giúp e" thế là a dùng lời lẽ nặng lời ngay " im cha đi, việc của mình mà mình không lo bây giờ đi đổ thừa cho người khác ak" nói thiệt mình cảm thấy mình bị xúc phạm kinh khủng.mình sai gì à, mình nói gì quá đáng à?:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1