Đã bao lâu? Xem một bộ phim làm em nhớ đến anh. Yêu nhau bao lâu không ở cạnh nhau, hoá ra cuộc sống là cho họ thay đổi, không còn là con người trước đây mình đã từng yêu tha thiết nữa. Người ta không muốn buông tay không phải vì tình cảm hiện tại còn quá sâu đậm, mà căn bản họ không nỡ để những thời gian đax chờ đợi nhau trước đây trở nên vô nghĩ, là mình không thể buông bỏ những gì đã có với nhau chứ không phải là vì nhau nữa.


Có những đêm chỉ nằm nói chuyện, anh kể về thằng nọ thằng kia, thằng Tuấn, thằng Xuân, thằng Thành...kể những chiến tích tình yêu của bọn nó, anh còn nhớ không?


Có những đêm mình thức ôn bài chuẩn bị cho kì thi, học đến sáng luôn, cái bàn gập để ở giữa, mùa đông những năm đó sao lạnh thế anh nhỉ. Đã bao nhiêu kì thi mình bên nhau, anh còn nhớ không?


Những bữa cơm đi học về em nấu, những món anh thích em đã làm, món caramen, cơm cuộn em làm hồi sinh nhật anh, anh còn nhớ không.


Con đường mình tưngf đi bộ, giờ nghĩ đến đi 1 đoạn xa như vậy sao mà thấy mệt thế cơ chứ, vậy mà anh bền bỉ kiên nhẫn đi như vậy, anh còn nhớ không.


Anh còn nhớ lần em đi YB, anh lo lắng và giận em đến như thế nào, em buồn vì anh k tin tưởng em, em buồn cho sự ngu ngốc của mình nhưng rất hạnh phúc vì với anh em quan trọng vậy.


Em nhớ bàn tay mình luôn nắm chặt nhau, để đến khi về nhà anh ngủ mơ cũng đan tay bố như vậy.


Em nhớ ngày đầu tiên anh đi làm, những ngày đầu xa anh em nhớ anh nhiều như thế nào, nhớ đến phát khóc, em mong làm sao mỗi cuối tuần anh về, được ở bên nhau tưngf giờ từng phút.


Anh có còn nhớ những điều ấy không.


Em đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống chúng ta sau này, chúng ta thuê 1 căn nhà nhỏ, cuối tuần rảnh sẽ về nhà, em sẽ mua cho mẹ những bộ quần áo, đưa mẹ đi mua sắm, vì mẹ chẳng có con gái mà nên em sẽ làm một người con dâu thật tốt.


Nhưng cuối cùng mình còn lại cho nhau là gì?


Em dằn vặt sao mình gắn bó với nhau như vậy, mình là một gia đình cơ mà, sao anh vẫn nhẫn tâm bỏ em ở lại?


Cô ấy có nấu những món ăn em đã từng làm cho anh, cô ấy và anh có những trò dở hơi mà em và anh đã từng làm. Anh có giận dỗi kiểu trẻ con như với em, anh có cõng cô ấy đi vòng quanh phòng, cô ấy có tìm cái dánh ở người anh mỗi khi ôm anh.


Em chẳng có điều gì lớn lao với anh, nhưng những điều vụn vặt này em mãi không thể quên được anh ạ.


Còn anh có còn nhớ không?!?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat