ng yêu k liên lạc - nên hiểu sao đây mọi người??? mong vào cho mình lời khuyên
mình (m) là nữ - 1 thành viên trẻ thôi
cách đây gần 1 năm m cũng gặp và yêu 1ng,có lẽ đến giờ nghĩ lại m cũng k trách ng ấy j cả bởi vì ty luôn có tiếng nói riêng và k ai mong có kết thúc
và giờ là quãng thời gian m thấy cô đơn nhất dù rằng 2 đứa k hề xảy ra j cả hoặc vả chăng đến cơ hội xảy ra bất đồng hay j cũng k có dịp
ng ấy và m yêu nhau thì đúng lúc ngta cũng đi xa(c.việc + học lên)
4 lần ng ấy về thăm với 1ty kéo dài chông chênh gần 1 năm có lẽ mọi ng sẽ nghĩ k đến đâu đúng k?
ừh,lúc đầu m k hề nghĩ vậy,m tin và yêu ng ấy,m chỉ nghĩ tạm xa sẽ là thử thách cho nhau
nhưng gần đây (khá dài) có lẽ lòng tin và tình cảm nơi m bị lung lay nhiều vì thái độ của ng ấy đối vs m
thật sự sao thấy khó liên lạc nhau wá,dù nhiều lần m thông cảm và dặn lòng có lẽ vì việc thôi vì hoàn cảnh mà anh chưa về luôn đc,sắp tới lại có thể xa khoảng 1,2 năm nữa,tgian đó chưa bắt đầu tiếp tục mà tâm trạng m lại thế này đây
m rất muốn vượt wa,rất quyết tâm nhưng càng quyết tâm thì lòng càng bị nao núng về cách yêu của anh
chỉ có 1 chiều quan tâm chia sẻ từ m dành cho anh,anh hoàn toàn im lặng hay k hay biết ??lúc đầu cũng nhiệt tình nhưng càng tgian này có lẽ bắt đầu ngược lại (vì ban đầu a học có môn theo dạng bảo mật j đó - m cũng k biết,a k kể nhiều nên xài dt khó lắm,ngkhác giữ dt này nọ dù a k fải đi wân sự ) m xin hỏi các mẹ các chị các anh ở đây có ai biết j về ngành quản lý đô thị k ạ?
vì ng ấy của m đi học lên khi đang làm ngành đó ?? nếu ai biết mong giải đáp dùm m fần nào ngành đó
hôm nọ m nhờ ng bạn dt vào sdt anh thì có ng bắt máy,m nghĩ là anh,còn m dt hay nt thì......k hồi âm,nói thật là m bắt đầu cảm giác có mùi cly nào đó
k lẽ 1fút thôi ng ấy thật sự k có ư?m cảm thấy thiếu hẳn sự qtâm ,csẻ và động viên từ ng ấy,vui buồn csống nữa
m nhớ lắm,thèm lắm dù chỉ đc nghe ng ấy gọi về hỏi han 10s thôi cũng đc
m buồn lắm mọi ng ạ
yêu là thế ư?con ng ta dễ khiến nhau fải đi về hướng rẽ thế ư?dù m muốn cố gắng lắm nhưng gđình và bbè đã khuyên đã có nhiều ý kiến trái chiều hết 9 fần rồi,chỉ còn 1fần là m hướng về anh thôi
nhưng thật sự như thế m mệt mỏi wá
thật sự đó còn là ng yêu hay k?3 hôm nay m bệnh nằm viện tưởng chừng đã chết rồi nhưg cảm giác về ngđó sao đau len lỏi tim m,m nhớ vô cùng và cần 1 bàn tay lắm
m chia sẻ vs mọi ng giờ này khi laptop đứa bạn thân vô thăm chứ tâm trạng mệt mỏi wá,m sợ m kiệt sức mất thì k thể nhận đc lối đi đúng nữa từ mọi ng
dù tgian này m đã nghe đủ mọi fân tích của họ về anh
m k biết anh đang nghĩ j.làm j nữa.k lẽ ty chỉ đến có thế và chóng vánh thôi ư??sự chờ đợi sẽ k là j vs m cả,vì m sẵn lòng vì ty nhưng m muốn kéo gần kcách ty khi xa nhau còn anh lại k fản hồi
ctay k ra ctay k nói k làm j cho nhau biết,k chia sẻ vs nhau khó khăn vấp ngã hay vui ,thích im lặng để m đau ư?
tiếp tục m lại bắt đầu kiệt sức và khi đó m nên đối mặt anh sao đây??lạc lõng,trống trải và cần lắm anh hiểu cho tâm trạng m
xin mọi ng cho m 1lời khuyên dù cay đắng m vẫn đón nhận và chân thành cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1