Được bạn bè giới thiệu nhưng lần đầu tiên gặp nhau mình đã thích nhau luôn rồi. Hai tuần sau mình chính thức là người yêu. Dù 2 nhà cách nhau hơn 15km nhưng hầu như ngày nào 2 đứa cũng gặp nhau. Vì 2 đứa công việc đều nhàn nên đc đi chơi với nhau rất nhiều, trưa nắng chang chang nhưng 2 đứa cũng đội nắng đi chơi, ngày mưa em ngồi sau núp sau lưng anh mà lòng hạnh phúc biết bao nhiêu, có những khi thì tranh thủ gặp nhau một tẹo cho đỡ nhớ... Gia đình 2 bên đều ủng hộ nhiệt tình. Nhưng rồi vì chuyện nhỏ mà 2 đứa giận nhau và chia tay. Tính đến giờ 2 đứa đã chia tay được 4 tháng rồi.Trong 4 tháng đó, có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều hơn gấp nhiều lần so với quãng thời gian 8 tháng yêu nhau!- Ban đầu là em giận dỗi. Anh làm lành em ko nghe. Thế là anh nói lời chia tay. Anh chặn fb của em. Em gọi điện, anh khăng khăng nói mình chia tay.- Mấy ngày sau mình gặp nhau và em biết là anh còn yêu em. Lần này anh nói là: em vẫn chưa biết em sai ở đâu đúng ko? Mình bảo: ... Anh trả lời là ko phải. Em cứ về suy nghĩ đi, tới lúc nào em biết đc em sai ở đâu thì mình nói chuyện tiếp.- Một vài xích mích lại xảy ra.. Và em đã xác định, mình chấm dứt từ đây, em sẽ buông tay! Vừa đúng lúc đó thì anh nói rằng, mình cho nhau thêm cơ hội nữa đc ko? Em còn iu anh nên em đồng ý.- Nhưng rồi em lại tin người ngoài nói, em lại nghi ngờ anh. Em ko nghe người yêu nói mà em tin người ngoài hơn. Anh bảo: em đã nói vậy từ giờ đừng liên lạc với anh nữa.- Rồi em chủ động tới tìm anh, thấy anh vẫn thương em, vẫn quan tâm tới em... Anh nói với em là ko được khóc, em mà khóc anh sẽ ko gặp em nữa. Và em lại cười nhìn anh: em có khóc đâu, nước mắt cứ chảy đó chứ.- Rồi cứ vậy, anh nói những lời làm tổn thương em và rồi mình lại gặp nhau, lại thấy còn tình cảm với nhau nhưng rồi em lại làm tổn thương anh. Cứ vậy mình cứ làm tổn thương nhau. Yêu nhau nhiều nên càng gây đau khổ cho nhau.- em thì chưa bao giờ chặn fb của anh. Còn anh đã chặn fb và đthoai của em. Nhưng rồi lại ngừng chặn!- A làm em dở sống dở chết. Còn em gây sóng gió cho cuộc đời của anh.- và rồi, người thứ 3, người thứ 4 cũng xuất hiện... Vết nứt càng lớn hơn. Người con gái anh như anh bảo là hiểu anh. Ng đàn ông em gặp thì lại rất yêu em. Hai đứa băn khoăn có nên cho nhau thêm cơ hội?!- Hôm trước, 2 đứa đã nói chuyện nghiêm túc và xác định ko liên lạc và gặp gỡ nhau nữa. Nhưng sau đó vài hôm, em gặp khó khăn trong công việc em gọi cho anh và anh chia sẻ với em, nói em nên làm thế này, thế kia... Nói chưa hết chuyện cũng mất 1 tiếng. Và em cảm thấy rằng anh vẫn đang ở đâu đó rất gần với em.- chiều nay anh gọi cho em, nói cho anh mượn pass fb của em, vì ngày xưa 2 đứa dùng chung fb nên một vài thứ em vãn giữ lại mà ko xóa. Và sau khi chia tay em cũng viết một vài bài liên quan tới anh. Anh bảo nếu em mà ko đưa mình sẽ ko nói chuyện với nhau nữa. Em toàn vạch áo cho người xem lưng, em nghĩ một kiểu nhưng thiên hạ nghĩ một kiểu, thiên hạ cười vào mặt anh... Em thích thế à? - fb là nơi nối kết tình cảm khi 2 đứa yêu nhau, cả thế giới biết mình hạnh phúc! Nhưng cũng chính nó đã làm mọi chuyện đã tệ còn tệ hơn.- em bảo: em cũng đang gặp chuyện, mấy hôm nay em cũng muốn gọi cho anh nhưng em sợ anh bận. Anh bảo: sao ko gọi, gọi thì mới biết bận hay ko chứ... Em Làm sao nào, có chuyện gì?... Mới đầu khi chia tay, em luôn nghĩ em đúng, anh sai, anh cư xử như vậy ko được.... Mà em ko nhìn lại bản thân mình. NhƯng giờ tới khi nhìn lại, em lại thấy mình sai quá nhiều trong cách nghĩ và cách cư xử. Thấy mình vừa trẻ con, vừa ko biết nghĩ, vừa đáng ghét!Thay đổi một con người là quá khó nhưng nếu biết bản thân sai mà ko sửa thì liệu có được không?? Vì em ngây dại nên anh yêu em nhưng nếu em khôn ngoan sắc xảo liệu anh còn yêu em ko?Và biết rằng từ bỏ sẽ tốt hơn, bắt đầu lại từ đầu với cuộc sống mới, mối quan hệ mới sẽ tốt hơn là dày vò bản thân, đâm lại vết thương... Nhưng sao vẫn ko muốn từ bỏ, muốn lại được yêu thương. Và có lúc bản thân nghĩ rằng: khó khăn vừa qua là thử thách của tình yêu và nó làm 2 đứa sống với thực tế, tình yêu ko chỉ có màu hồng. Phải làm sao đây?!!!