Mặc dù biết lập topic này ra sẽ hứng rất nhiều đạn dược gạch đá, nhưng em đang không biết phải làm sao mới đúng, nên đành hi vọng chút thương hại của mọi người để cho em lời khuyên ạ.


Em là người thứ 3 ạ... Vâng chính xác hơn là đã từng....vì việc này đã chính thức chấm dứt vào ngày hôm nay.


Anh ta đã có vợ con, còn em chưa 1 mảnh tình vắt vai, anh ta biết điều ý, anh ta yêu vợ con nhưng lại vẫn tán tỉnh em, có lẽ tại em quá dễ dãi chăng? Nhưng anh ta đã quá nhiều kinh nghiệm, còn em chưa 1 lần. Em biết sai mà nhiều lần không thể dừng nổi các chị ạ. Thậm chí đến cả bây giờ, vâng mọi việc chính thức chấm dứt, đáng nhẽ em nên vui mới phải, chỉ có điều em k thích việc mình bị out vì 1 ng con gái thứ 3 khác xuất hiện chiếm mất anh ta....Em đang trong cảm xúc lẫn lộn, biết việc dừng lại là đúng, nhưng không muốn chấp nhận sự thật, và thậm chí có phần thù hận. Nếu lý do chấm dứt là vì vợ anh ấy, em hoàn toàn bằng lòng, nhưng đây là vì 1 người con gái khác, thì em không chấp nhận đc và muốn trả thù mặc dù biết là không nên. Và phương pháp trả thù rất đơn giản thôi, đó là em công khai việc của em và anh ta cho vợ anh ta hoặc 1 số người biết....Còn việc của anh ta và ng thứ 3 kia em không đủ bằng chứng, nhưng việc của em và anh ta có thể lấy qua tin nhắn....


Anh ta rất sợ vợ, và sợ gia đình đổ vỡ, vợ anh ta thì ghen khủng khiếp biết thế nhưng anh ta lại không kìm được ham muốn, nếu em công khai ra thì không biết hậu quả sẽ như thế nào....Nhưng em không cam tâm.


Có 1 vấn đề khác, đó là em và anh ta cùng yêu thích 1 vài hoạt động, nên dù chia tay nhưng có thể hiểu là dù đi bất cứ diễn đàn nào liên quan đến lĩnh vực này thì đều gặp anh ta cả, và còn 1 số lượng lớn bạn bè chung....Chẳng nhẽ em phải bỏ sở thích của mình vì anh ta.... vì nếu nhìn thấy nick em lại đau lòng các chị ạ.


Em phải làm sao bây giờ chị, buông tha cho anh ta và coi mọi chuyện nhẹ tựa bông hồng-Em thực sự không làm được các chị ạ. Em không cam lòng.


Trả đũa bằng việc công khai chuyện tình cảm ra thì k những làm gia đình anh ta trục trặc ghê gớm, mà bản thân em cũng sẽ bị ảnh hưởng do quá nhiều người biết cả em và anh ta....


Hay em chỉ công khai riêng với vợ anh ta?


Em thực sự đang bấn loạn quá và không biết phải làm sao cả. Mong các anh chị cho em lời khuyên ạ.