Mọi việc dường như đã lắng xuống rất nhiều, có người trước kia đã hỏi cô: Tình yêu rốt cuộc là gì vậy ? Cô đã rất chân tình chia sẽ khi đã trải qua cái gọi là tình yêu: Tình yêu là sẽ tha thứ và chấp nhận tất cả những tổn thương những mất mát những tủi hờn để tha thứ và đón chào người kia khi họ quay lại. Có người sẽ coi hành động đó là ngông cuồng là ngu dại là khùng điên nhưng là yêu mà, nhất lại là tình yêu đầu sao có thể buông khi lòng còn vương tơ hương?


Cô đã quen hắn như một cuộc gặp vô thường mà đúng hơn là bất bình thường, qua mạng xã hội hắn làm quen, kết bạn và gặp gỡ chuyện trò, ban đầu hắn coi cô như cô em gái nhỏ. Hắn nói chẳng có người yêu nên buồn, nên cần ngươi nói chuyện. Một thời gian cuộc chuyện trò nhiều thêm, cô líu lo như chim hót, như cô gái bé nhỏ mà một ngươi có dã tâm lừa dối cũng không nỡ vi cô mới ra đời và còn quá non nớt. Hắn vẫn quan tâm cô, gọi điện đánh thức cô mỗi sáng, nhắn tin cho cô mỗi tối. Khi cô đã có cảm tình với hắn thì hắn công khai đã có người yêu với cả thế giới, cô tìm hiểu về chị ta, gặp và hỏi về chị gái sexy có thói quen khoe ngực, khoe chân thon trên facebook, cô khen sao hai ngươi nhìn giống nhau quá, có tướng phu thê ghê. Hắn chỉ cười cười nhưng đâu biết cô cũng thích hắn rất nhiều, cô chỉ khen hai người đẹp đôi để khỏa lấp nỗi buồn nhẹ trong cô. Quen thân hơn hắn giới thiệu cho cô một anh chàng cao lớn với bờ vai vững chãi, anh chàng mà về sau này lại là một câu chuyện dài với cô, câu chuyện mà đến khi trải nghiệm cuộc sống nhiều cô mới cảm nhận được đó là người đàn ông cô hối hận thấu xương khi đã từ chối anh.Chỉ biết là anh giờ đã lấy vợ đã có con gái Bảo Hân xinh xắn và dễ ghét đến phát hờn.


Hắn gặp cô lần đầu tiên ở một quán coffe nhỏ, lần đầu tiên gặp hắn ta hắn ta thật sự có khuôn mặt ưa nhìn với nét thoàng buồn, môi khô nút vì mới bị cảm xong. Mặc áo thun màu vàng trẻ trung và năng động hơn tuổi 32 của hắn còn cô 22 .Cô đã thật sự thích hắn rất nhiều, cô hỏi sao lúc đầu nói chưa có ngươi yêu? Đã có rồi thì đừng thường xuyên chuyện trò với cô nữa. Hắn đề nghị cô hãy cứ vậy đi, hãy cứ là cô gái bẻ nhỏ mua vui, kể chuyện trên trời cho hắn nghe khi buồn, và hãy thử tìm hiểu ngươi bạn đồng nghiệp hắn giới thiệu đi. Cô không đồng ý, chắn số liên lạc và không quan tâm tới hắn nữa. Cô thật sự đã rất buồn, những yêu thương hờn giận, cảm nhận sự nhung nhớ người mình thương hơn cả ba mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng. Cảm ơn hắn vì đã cho cô biết cảm giác yêu thương nhớ mong, hờn dận một ngừoi là như thế nào ? Trong khoảng thời gian trước và sau khi quen cô xung quanh anh ta ngoài cô người yêu còn vài ba con nhạn không chính thức. Cũng vì vậy mà có lẽ hắn chia tay cô ngươi yêu, hắn điên cuồng gặp gỡ tán tĩnh nhạn xung quanh anh ta. Hắn chủ động liên hệ lại với cô và cô xiêu lòng cô gặp lại hắn vài lần hắn hỏi cô chịu quen anh bạn hắn giới thiệu hả ? Cô nói không. Hắn tình nguyện 12h khua đứng đợi cô đưa cô về trong buổi liên hoan công ty, cô hoi hắn có thể cũng cô đồng hành, xây cho cô 1 cái chuồng cho mẹ cô nuôi gà? Hắn trả lời không .Hắn qua để đi cùng về nhà 1 đoạn đường vào đêm khi cô qua tham nhà bạn. Hắn không tỏ ra thich cô cũng không tỏ thái độ ghét mà cứ dùng dằng lúc này lúc kia. Cô về quê,nhờ hắn ra đón hắn hỏi mấy giờ ? 4-5h lúc đó có bị khùng đâu ? Hắn đã nói với cô như thế. Tổn thương nhiều, cay đắng nhiều nhưng chỉ cần hắn gọi là cô vui đén chết mất thôi. Kết thúc một năm để dữ lai trong cô sự chân thành hắn rủ cô đi chơi ? Cô muốn đi ngắm hoa ? Nhưng kế hoạch thay dổi chỉ có thể đi gần, Hắn dành cho cô một ngày trọn vẹn, cô bên hắn nhưng luôn phải gắng gượng để cảm xúc của mình không vỡ òa, Đáng ra phải vui, phải hạnh phúc nhưng cô không giám ngộ nhận, luôn phải tự dặn lòng rằng chuuyẹn này chỉ diễn ra trong một ngày hôm đó thôi. Cuối ngày cũng là cuối năm cô đã bên hắn một ngày hạnh phúc bên cạnh sự kìm nén cảm xúc đén tột cùng hi vọng hắn ngỏ lời.. Nhưng không hắn hững hờ.... Cô đã có một cái ngày cuối năm sau đó đẫm nước mắt và tủi hờn.


Khoảng thoi gian sau đó cô vẫn tư dặn lòng nhưng hắn gọi là cô lại hạnh phúc như muốn phát điên, cố vẫn chạy theo sự bố thí tình cảm của hắn ta, Hắn đi công trình xa, hắn nói cô hãy tới thăm hắn, cô đếm từng ngày để tới ngày đó. 25/10 ngày mà năm trước hắn và cô chia xa , lần này cô mong xe là ngày tái hơp. Hắn đã cho cô trải nghiệm của biển đem, của cocktail đó là lần đầu tiên hắn cầm tay cô, thơm nhẹ lên tay cô, cô ngồi gần sát bên hắn. Nhưng vẫn phải định thần trong đầu rằng đây chỉ là mơ và sẽ kết thúc khi cô tỉnh. Đêm đó vì sự vô tình hắn nghĩ cô không chuẩn bị cho những gì tiếp diễn sau đó và sự thật là như vậy, Cô dặn sáng mai nhớ tơi đón cô sớm, hắn viện lí do sợ ngủ quên cô cươi vô tư và thực chất là cô chỉ cười vì chính sự ngây thơ thực trong con ngươi cô.


Cô đi đón bình minh một mình,gọi điẹn hắn ta không nghe máy. 8h sáng hắn gọi lại, cô nói cô đang ở biển, hắn ra đón cô đi ăn sáng, Hắn nói sẽ đi đảo cùng cô nhưng sau đó vì có công việc ở công trinh nên không đi cùng được, Cả thế giới suy sụp, 1tiếng sau cô láy lại tình thần,tự book tua đi, trong chuyến đi vô tình cô được cảm giác đi du lịch 1 mình vơi những trải nghiệm thú vị.


Buổi tối về cô nói cả ngày hôm nay cô đi với bạn rồi, a có gặp co truóc khi cô về khong, hắn đua cô đi ăn tối đi coffe rồi tiễn cô ra ga. Cô đã ôm hắn chào tạm biệt, hắn quay đi ngay sau cái ôm từ biệt . Cô đã cô dơn và buổn tủi dường nào khi xung quanh là đôi lứa tiễn biệt ngươi yêu, vợ đón chồng, ngày cô rời NTrang là một ngày mưa, và cô khuyên mọi ngừoi không nên đi đau 1 mình vì cô độc lắm, buồn lắm ...


Sau chuyến đi đó thì cô biết cũng có 1 cô toi thăm hắn ta trước cả cô, cô cuối cùng cũng là con nhạn, cô gái kia thua co 1 tuổi, cũng quen hắn vào cùng khoảng thời gia voi cô, là một cô gái thích khoe ngực, cô đã tự cười nhéc mép như vậy... (Còn nữa)