Bạn đã từng trải qua những trường hợp như này chưa? 

         Một ngày nào đó, khi đang đi trên đường, bạn gặp một người mà bạn rất quen thuộc. Bạn đã nhìn anh ấy nhưng không đủ can đảm để bước tới và nói lời chào, bạn chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng người đó ngày càng đi xa hơn, ngày càng xa hơn, cho đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bạn.

hình ảnh

          Hoặc có thể, điện thoại của bạn vẫn có thông tin liên lạc trước đây của anh ấy, nhưng khi bạn gọi đến số của anh ấy người nói với bạn không phải là người bạn mong đợi, nó đã thay bằng một giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên tổng đài. Bạn cũng từng gửi cho anh ấy tin nhắn qua zalo, facebook nhưng tin nhắn gửi lại cho bạn cần phải vượt qua quá trình xác minh bạn bè. Lúc đó tâm trạng của bạn như thế nào? 

         Có những người đã từng ngày đêm hàn huyên sẽ bỗng một ngày chia tay.  Mối quan hệ giữa con người với nhau thực ra khá mong manh, đôi khi mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dẫn đến cãi vã, hiểu lầm nhỏ hoàn toàn có thể mất liên lạc.

          Và khó khăn nhất không phải là chấp nhận sự ra đi đột ngột của một người, mà là làm quen với những ngày tháng sau khi người ấy ra đi.  Bạn sẽ không thể ăn, ngủ ngon, thậm chí sẽ thể khóc khi nghĩ đến người đó.

          Bạn tôi nói với tôi, đáng tiếc nhất của mối quan hệ giữa hai người không phải là chưa từng gặp mặt mà là bạn đã gặp và đã gặp nhưng đến cuối cùng dưới sự lừa gạt của thời gian, lại phải làm người xa lạ.  Cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể gần lại luôn làm người cảm thấy buồn nhất.

          Những người chỉ còn tồn tại trong ký ức, nhưng không còn gặp được nhau, nếu có thể quay lại thì đừng gặp lại.