Khi viết những dòng chữ này thực sự em vẫn cảm thâý rất u uất và bối rối. Em và a ấy yêu nhau được 1 năm rồi, khoảng thời gian ko dài nhưng cũng ko phải quá ngắn, nhưng thực sự thì có lẽ vẫn ko đủ để hiểu hết về con người nhau. Chúng e quen biết nhau qua zalo và đến với nhau và yêu nhau ,nghe có vẻ là ảo tưởng quá nhưng thật đó ạ! Khi quen a ấy là khi e đang đau đớn chia tay mối tình cũ,a ấy đã khuyên nhủ và động viên e rất nhiều.Từ đó cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và yêu nhau. Lúc quen nhau, a ấy làm quản lý của 1 công ty dược,em là cô sinh viên năm 4 khoa kế toán của 1 trg đại học .A hơn e 8 tuổi.Theo cách nch và chia sẻ, e cảm thấy a ấy là 1 người rất chín chắn, biết suy nghĩ và lo cho gia đình ,em yêu a ấy ở điều đó! 23t, trải qua vài mối tình, e cũng mong mình có 1 chỗ dựa vững chắc và 1 gia đình êm ấm. Lúc đầu e cũng đã lăn tăn và lưỡng lự rất nhiều vì a ấy làm ở HN còn em thì ở Hải Phòng, ngại yêu xa, nhưng do 2 nhà cũng khá gần nhau (20km) nên e nghĩ khi nào học xong về nhà làm thì cũng gần.Yêu xa,2 đứa chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, thực sự e thấy rất buồn và chán nản nhưng a ấy lại luôn động viên e bước tiêp cùng a.Và được 1 năm, a ấy giờ làm phó giám đốc, còn e thì công việc vẫn ất ơ, nhiều lúc nghĩ thua kém nguoi ta quá mà chán. Nhưng a ấy vẫn yêu e và hết lòng quan tâm e và cũng nhiều lúc a ấy nhắc chuyện cưới xin và muốn có con với e.Bọn e qhe và thả ko dùng biện pháp để có bầu thi cưới luôn ( ý của a ấy). Bọn e vừa hợp tuổi,hợp tính vừa hợp cả chuyện abcxyz nên e ko có suy nghĩ gì khi nghĩ đến chuyện lấy a ấy. Nhưng hôm qua, lúc e và a ấy đang nt nch thì thấy a ấy up ảnh vào zalo, trời ơi,e vào đọc cmt trong bức ảnh,mặt e như tối sầm laị ,a ấy đang nch với cô gái nào đó mà thấy a ấy viết: """ uk dạo này a vẫn bthuong, từ khi e bỏ a thì a ko lựa chọn thêm ai khác,a vẫn yêu em,tối nay a đến với e có dc ko ?""" Ôi e đọc xong mà đầu óc e choáng váng, e gdien luôn hỏi a ấy thì a ấy hốt hoảng bảo:sao e lại đọc đc? rồi bảo chờ a chút rồi tắt máy. sau đó e vào zalo thì thấy a ấy xóa ảnh đi.Từ hwa đến giờ e ntin nói a ấy mà cũng ko nói lại, cũng ko 1 lời giải thích. em phải lsao bây giờ??? Thật sự e yêu a ấy rất nhiều! Liệu ấy có yêu em thật không hay từ trc đến giờ toàn là dối traá.A ấy lúc nào cũng nói e ko đc phản bội a ấy, ở xa nhau ko đc cặp kè với ai nhưng giờ a ấy lại là ng phản bội e trc ???