Chúng ta nên yêu một người như thế nào để không lãng phí tuổi thanh xuân này của mình? Là yêu một người dù bạn không xinh đẹp, không giỏi giang như những người khác. Những người ấy vẫn yêu bạn một cách thật lòng nhất. Yêu bạn theo cách mà chưa một ai yêu bạn như vậy. Chúng ta nhất định phải yêu một người mà người đó yêu chính con ngườ thật của mình. Dù ai nói ra nói vào, họ cũng mặc kệ, họ chỉ biết họ mình yêu mình là đủ rồi. Họ luôn thể hiện tình yêu của họ dành cho ta bằng những hành động đáng yêu của mình, yêu thương, chăm sóc và lo lắng. Tuy đơn giản nhưng cũng đủ biết tình cảm lớm lao như thế nào. Chúng ta hãy yêu một người chấp nhận mọi quá khứ của mình. Dù quá khứ đó như thế nào, tệ hại ra sao họ vẫn một lòng với mình. Thứ họ cần chỉ là hai người được sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau là được rồi. Chúng ta hãy yêu một người yêu luôn cả cái tính xấu xa, khó chiều này của mình. Họ sẽ luôn nhẹ nhàng và không bao giờ lớn tiếng với mình.
Dù mình có vô lý và ngang bướng đến thế nào, họ vẫn sẽ nhẹ nhàng xoa đầu rồi cười dịu dàng với mình. Họ yêu cái tính cách đó và sẽ không bao giờ muốn bạn thay đổi cái tính khó chiều đó cả. Mỗi khi bạn giận dỗi vô cớ, buồn vui thất thường họ sẽ nhẹ nhàng đến bên bạn, ôm bạn vào lòng, trao sự ấm áp nhất của họ cho bạn. Hãy yêu một người mà khi cả thế giới dường như đang quay lưng lại vớ bạn, nhưng vẫn có một người luôn đứng đằng sau chờ bạn, bảo vệ bạn, ủng hộ mọi việc làm của bạn. Yêu một người như vậy liệu có xứng đáng không? Câu trả lời chắc chắn là có. Không phải ai cũng có một người yêu mình nhiều như vậy đâu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1