nên yêu không khi mất hết niềm tin , cả nhà ơi cho em lời khuyên với !
Em không biết nên yêu nữa hay là kết thúc đây ? thật sự ra mà nói thì bạn trai em kém em 3 tuổi trước khi quen em anh ta cũng đang yêu 1 người say đắm , khi cty em thiếu người và tuyển dụng vị trí làm việc gần chỗ em và anh ta xuất hiện ,
rồi qua 1 tháng nc ngta nảy sinh tình cảm với em luk nào em không biết và về hắn bỏ người yêu để chạy theo em , mặc cho n,y hắn hết cắt tay tự tử , nhảy sông , nhưng không chết vì hắn cứu nhưng cuối cùng thì 2 người họ cũng chia tay và hắn theo đuổi em nhưng em chưa bao giờ tin hắn cho dù chỉ 1 lần là tình yêu này thật sự , nhưng luk đầu cũng siêu lòng ttrong 1 phút điên rồ trong quán cafe đã nhận lời yêu hắn :((:((:(( . rồi yêu được 2 tháng thấy hắn tính tình không chung thủy em đòi chia tay thì hắn quỳ xuống van xin em đừng bỏ hắn , lòng thương xót lại trỗi dậy vậy là lại thôi , nhưng đến giờ quen nhau 5 tháng mà chắc có 29 ngày e nói chia tay đi nhưng không bao giờ hắn chịu đồng ý , ai có cách j không bày cho em với , mấy hôm nay em xem trộm điện thoại toàn thấy dt để chế độ im lặng , mà có nt gọi điện cho ai đó , khi em lấy sdt lên face thì là gái có con rồi nhưng không có ck , em muốn cắt đứt hắn mà em làm j đi nữa đi đâu ở hắn cũng tìm ra em .
cứu em với e giờ không hề yêu hắn chút nào nữa , thấy kinh tởm , quần lót thì không thể mặc chung mà .giờ e hết cách rồi em không biết làm j để chạy trốn hắn nữa .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1