Chào các anh, các chị.


e đã trót iu phải một người đã có vợ. nhưng e ko fai là người chen vào khi họ đang hạnh phúc. theo như lời anh ta kể thì chị ta rất láo với mẹ chồng, còn cho cả đầu gấu (họ hàng) đến túm tóc mẹ anh ta lôi ra ngoài đường. a đã sống ly thân. e đã đến bên a, và bọn e đã có quãng thời gian rất vui vẻ. 4 năm đã trôi qua kể từ khi e là cô bé thực tập bước vào cty. Tết vừa r anh ta nói với e là cho a ta thời gian 3 tháng để ly dị với vợ. e đã tin anh và quyết định vào sg lập nghiệp để tìm ra cho 2 đứa một con đường mới, ko phải 3 người sống cùng 1 thành phố, làm cùng 1 cty nữa. a cũng để ý để e ra đi trước rồi sẽ vào sau.


nhưng thời gian gần đây có tin vợ anh ta yêu người khác. từ đó anh thay đổi, kiểu như sợ mất vợ. a hẹn chị ta đi ăn, đưa c ta về nhà ngủ, và nói với e rằng lúc đó a say rượu quá nên c ta đưa a về và ko chịu về nhà.


đáng lẽ e đi sg vào ngày thứ 6 nhưng nghĩ thứ 7, chủ nhật a được nghỉ nên e hoãn lại để ở lại với a thêm 2 ngày cuối tuần. nhưng trời ơi. sáng t7 e gọi điện, a ta ko nghe máy. đến 12h trưa a ta nghe máy và nói " đang lái xe đi chới" rồi cụp máy. sự thật e biết là a ta đang đi chơi với vợ và mấy đứa e vợ. e nói thẳng với a ta như vậy. anh ta lại hạ giọng và bảo có việc phải đưa gia đình nhà kia đi giải quyết. rồi nói hôm nay sẽ về. anh bảo e là Hãy tin anh. e nói " em tin anh mà".


a ấy nói vẫn iu em. nhưng sao a ta lại sử xự như vậy?


nếu thực sự a ta tha thứ cho vợ cũ và quay về thì e ko bao jo chen vào. tại sao a ta ko nói thẳng với e, tại sao vẫn nói là iu em và thề thốt với e?


e ko biết phải làm gì. e nên để mặc a ta, chia tay anh ta, hay tỏ ra bình thường? nếu bjo anh ta hẹn e ra gặp e fai làm gì, fai sử xự thế nào? mọi người hãy giúp e với. e nghĩ rằng mình đã cố gắng lùi lại 2 ngày cuối tuần để gặp a ta, nhưng sự thật là a ta chằng quý trọng nó. jo đây e vẫn đang ngồi đợi điện thoại của anh ta. nhưng ko có gì. e fai làm thế nào?