Chào cả nhà,


mình năm nay ngấp nghe 30, bị liệt vào cái dạng ế có dư rồi. Mình quen bf được nửa năm và cũng có dự tính kết hôn. Nhưng hiện giờ mình đang cảm thấy rất bế tắc và mệt mỏi vì gần nhue tuần nào cũng cãi nhau.


dù anh ý là người "phát động chiến tranh" trước nhưng nguyên nhân lúc nào cũng là "do mình k biết cách cư xử", "do mình k biết làm điều đúng đắn".


mọi câu nói của mình đều bị hiểu là 1 lời hứa, và khi mình k làm như thế, ngay lập tức bị hiểu là mình "không quan tâm" hoặc "cố tình làm thế"


ví dụ như, trước đây mình hay ngủ muộn. 1-2am là bình thường, mình nói thế, và khi mình bảo muốn đi ngủ sớm, bf liền hiểu là mình luôn luôn như thế, nên việc thức đợi để nc với anh ta đến 1-2am sáng là chuyện bt (ngày nào cũng vậy luôn ạ).


Hay việc anh ý phải dậy đi làm lúc 6am, kêu mknhf đánh thức. Bữa đó bánh cơm nước, lúc nhìn đồng hồ bị quá giờ. Lúc đó ảnh k nói j, nhưng sau đấy vì lý do nhỏ nhỏ khác, ảnh bảo mình là "hứa lèo", và "không quan tâm"


hoặc như hôm nay, lại vừa mới cãi nhau xong, chỉ vì mình trả lời 1 cái test trên fb. Ảnh hỏi mình muốn sửa lỗi j của 10n về trước. Nói thật là mình cũng k thích nhắc lại quá khứ. K phải có chuyện mò ám j k thể nói mà chẳng qua mình k thích nói, với lại nó cúng chả liên quan j đén anh ta cả, sao cứ nằng nặc đồi tìm hiểu cho tận tường làm j?


nhưng rồi mình cũng kể, đang bắt đầu nói thì anh ta cằn nhằn bảo k nghe mình nói j, rồi tiếng nhạc quá to (nhạc tttm họ bạt, có phải lỗi của mình đâu, trời thì lạnh, ra công viên ngồi hay thế nào?), xong mình đang kể thì cứ hỏi. Mình ghét nhất cái kiểu đấy, nghe cho hết đi rồi hãy hỏi có đc k?


Thế xong chả biết làm sao, anh ta lại giận xong bảo là cho mình cơ hội để sửa lỗi này nọ. Xong cuối cùng thành cãi lộn,a ta cứ yc mình nói, nhưng khu mình nói thì lại nhảy vào chặn họng. Rốt cục, a ta phán mình là "không thẳng thắn, thiếu trung thực", chỉ vì mình k muốn nói về mấy cái quyết định ngớ ngẩn củ mình cách nay 10 năm.


Nó chả liên quan j đến anh ta, vậy mà cứ nhất định đòi biết chỉ bởi vì anh ta là bạn trai của mình.


Mình thấy vừa nực cười, vừa bó tay với tính cố chấp của anh ta.


và k biết nên làm thế nào nữa.


Cơ nên cứ đâm lao theo lao mà nhảy vào cái hố này không hay cứ vậy mà làm gái ế cho đời thanh thàn ???