Em và anh ấy yêu nhau được 3 năm rồi, e yêu anh ấy rất nhiều.Trong thời gian quen nhau anh ấy cũng có qua lại với người con gái khác, em hỏi thì a ấy chỉ nói là vui qua đường thôi, còn e là a ấy muốn lấy làm vợ. Anh ấy thì bên Thiên Chúa, em thì theo đạo Phật. Vì yêu a ấy và nghĩ là anh ấy đằng nào cũng lấy em cho nên...E đã có thai được 8 tuần mà em không biết, em rất vui mừng, e nói với a ấy lúc đầu a ấy nói là cưới,xong mấy hôm sau a ấy nói là bên Thiên Chúa có em bé trước không cưới được,học giáo lý hôn nhân mất 3 tháng thì lúc đó bụng to mất rồi.A ấy khuyên e đi bỏ..nhưng nhất quyết em không bỏ, a ấy lạnh lùng nói : "e muốn làm thế nào thì tùy,còn không cưới được đâu".từ hôm đấy a ấy tránh mặt e,e gọi điện k nghe,tắt máy...E đã suy nghĩ rất nhiều. E muốn giữ lại đứa bé nhưng còn gia đình em,bạn bè...em vẫn đang học Cao Đẳng. E đã quyết định bỏ, e xót lắm,cả đời này chắc e ko sống thanh thản được...1 tháng k liên lạc e biết tin a ấy vừa bị bắt vì tội lô đề gì đó, tạm giam khoảng 4 tháng, giờ thì đc ra nhưng vẫn chưa xử nếu xử thì đi ít nhất 1 năm...e về thăm gia đình và a ấy thì thấy a ấy kêu hối hận và muốn quay lại với em,e thì vẫn còn tình cảm với a ấy, nhưng e k biết nên phải thế nào nữa.e đang phân vân...:((