Mình đang rất bối rối, mong nhận được ý kiến của cả nhà.


Chuyện là vầy:


- Mình hiện đang quen 1 chàng (32t) được 7 tháng rồi. Mình 30t. TB thì tháng tụi mình gặp nhau 2 lần, cafe trong sáng. Ngoài ra, thỉnh thoảng có chat (tầm 3 or 4 lần/tháng). Hiếm khi nhắn tin hay gọi điện (gần như là never trừ trường hợp có gì khẩn cấp).


- Chàng khá bận rộn với công việc. Sống có trách nhiệm, ko cờ bạc, rượu chè, trai gái bên ngoài (cái này thì mình dám đảm bảo, vì chàng là người quen của bạn thân mình). Chàng độc lập về kinh tế, mình cũng vậy.


- Vấn đề là vừa qua mình bệnh. Có thời gian rảnh rỗi hơn để suy nghĩ lại mọi thứ. Trong lúc bệnh, mình tủi thân vô cùng. Lúc đó cái gọi là bản tính của người phụ nữ trỗi dậy. Mình nhận ra là mình thèm 1 bờ vai, thèm sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Điều này chàng lại không hề mang lại cho mình được. Mình tự hỏi, liệu tình cảm giữa mình và chàng có chăng giống tình đồng chí thì đúng hơn? ;;). Hình như chàng đi tìm là đi tìm người con dâu, người mẹ tưong lai cho con chàng chứ không phải là chính bản thân chàng muốn tìm người vợ cho chính bản thân - người sẽ cùng chàng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.


- Mình có nhắn tin kêu là mình bệnh, uống thuốc đỡ hơn rồi nhưng tủi thân. 30' sau chàng reply phân tích lý do vì sao mình bệnh và bonus thêm: "e ko phải Tuổi Thân". Mình biết trong giai đoạn này chàng rất bận, nhiều khi 11h đêm mới về tới nhà. Nhưng thực tình mình ko hiểu nổi liệu dành ra 5' gọi điện hỏi thăm mình thôi chàng cũng ko làm được. Mình đoán 90% là chàng ko hề có tc gì với mình. Có chăng chỉ là nhận định mình là đối tượng phù hợp để đi đến hôn nhân. (mình ko đẹp nhưng nhiều ng khen dễ thương, nói chuyện có duyên, gu thẩm mĩ tốt, mình có học thức, gia đình đàng hoàng, thu nhập tốt).


- Mình thuộc tuýp người truyền thống, khi quen chỉ quen 1 người, ko có tính bắt cá 2 tay. Nếu ko hợp thì chia tay rồi mới tìm hiểu người khác. Thật sự mình đang nghĩ đến việc buông tay. Thời gian mình ko còn nhiều để tiếp tục với mối quan hệ lập lờ này. Gia đình mình cũng hối thúc việc settle down của mình lắm rồi.


Cả nhà là người ngoài cuộc, sáng suốt nhận định giúp mình với nhé. Mình nên tiếp tục hay buông? :(.


Cảm ơn cả nhà nhiều @};-