Mình và a ấy quen nhau qua sự giới thiệu của 1 người bạn ( trước đó mình và a ấy có biết nhau sơ sơ nhưng chẳng nc bao giờ cả ) , hôm đầu tiên gặp ( có mặt cả bạn mình ) thì a ấy có vẻ ít nói , mình hỏi thì trả lời chứ ko chủ động hỏi mình gì cả ( nói thật cũng chẳng biết nc gi ).Sau hôm đó , a ấy có xin bạn mình số điện thoại của mình và nt nói chuyện nhưng cũng chỉ hỏi những câu xã giao như " e ăn cơm chưa ? em đã ngủ chưa ? ..." và đặc biệt là tối nào cũng nt chúc mình ngủ ngon ( câu chuyện của 2 đứa mình lúc nào cũng xoay quanh vấn đề ngủ sớm hay muộn :)) ) Qua tiếp xúc mình cũng biết a ấy là tuýp người của công việc , hơi khô , có vẻ như hơi nhát gái và đặc biệt ko biết nói những lời có cánh với chị em nên những lần nc mình đều phải gợi những câu chuyện để nói , nhưng mình thấy khó quá , mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu , nên nói chuyện gì với a ấy nữa .Các bạn cho mình vài lời gợi ý đc ko ? Mình biết là con trai thì nên chủ động nhưng a chàng của mình hơi nhát nên mình phải nhường 1 chút vậy :)