Xin chào các chị, các mẹ ..


Em năm nay cũng tạm gọi là có tuổi r ạ, chuyện yêu đương mơ mộng thì không tồn tại trong đầu em hơn 1 năm nay rồi, và hiện tại là e đang có một mối quan hệ vs một anh hơn em 7 tuổi, em cũng không biết gọi tên nó là cái gì nữa, thứ 1 là bọn em quen nhau khi anh đến công ty em chơi, rồi sau đó cùng tham gia các hoạt động trong một câu lạc bộ tình nguyện, tính đến nay cũng khoảng hơn 4 tháng rồi ạ, vấn đề ở chỗ là khi gặp nhau ở clb or cty e thì cả a vs e đều có cái gì đó rất xa cách nhau, có lúc còn k nc nữa cơ, nhưng những khi hẹn nhau đi chơi thì a lại có những cái ôm .. vs e. Trước tết vừa rồi e có nói thích a ấy và a ấy bảo k nghĩ đến chuyện t.c lúc này, qua tết rồi tính. Nghe câu trả lời vậy là e cũng đã x.định k có tương lai rồi, qua tết ít gặp nhau và e cũng b' a đang thích ai đó, e hỏi thì a bảo chưa rõ ràng, qua 1 time nữa thì a lại bảo chỉ là cảm xúc nhất thời .. Mới đây a hẹn e đi chơi, và lại ôm e ..


Em muốn các chị, các mẹ nói cho em tỉnh ra một chút ..


Em cũng biết là mình nên làm gì rồi nhưng em cần nhiều lý do hơn nữa để thuyết phục mình ..


Em cám ơn các chị, các mẹ .. !