Em năm nay 24 tuổi, đã có việc làm ổn định và thu nhập khá. Người yêu em 25, đang trong thời kì thay đổi công việc nên chưa ổn định lắm.


Bọn em quen nhau cũng đã lâu và yêu nhau được 1 năm rồi. 2 đứa cũng xác định sẽ cưới sau 3 4 năm nữa. Nếu cưới thì sẽ ở với mẹ chồng vì nhà anh ấy con 1. Nói chung cả 2 đứa đều ở HN, bố mẹ em cũng khá giả nên ko phải quá lo về chuyện tiền bạc. Nhưng em thấy khoảng thời gian 3 4 năm là khá lâu, vì em cũng đến tuổi rồi. Nếu như yêu đến 4 năm nữa rồi chia tay thì cũng gần 30, mà khi đó lại có tâm lý sợ không dám yêu lại lần nữa. Và quan trọng nhất là em thấy mình càng ngày càng yêu anh ấy, muốn lập gia đình và muốn sinh con.


Mọi người có cách nào tư vấn giúp em để thuyết phục anh ấy cưới trong vòng năm sau được không nhỉ :(