Mình xin chào mọi người!


Mình có một vấn đề tình cảm mà nó khiến mình suy nghĩ nhiều nên mình trải lòng ra đây nhờ mọi người tự vấn giùm mình!


Mình có yêu một người và đến nay cũng đã qua 7 năm, nhưng bây giờ khi chín chắn hơn, suy nghĩ tường tận hơn, mình vẫn yêu người ấy. Nhưng 7 năm qua, tụi mình có những khúc mắc không thể nói thành lời, mà cả hai đều lựa chọn sự im lặng suốt 7 năm nên khi gặp nhau, cả hai chỉ nhìn nhau rồi không ai nói chuyện với ai, dù trước đó, cả hai từng là bạn rất thân và đã hiểu rõ tình cảm của nhau, nhà 2 đứa cũng gần nhau. Mình đã trải qua 2 mối tình, nhưng không bền được vì trong lòng mình chỉ có hình ảnh của người đó, mình không thể mở lòng với ai hết, và mình biết, người đó là người duy nhất mình yêu. Người đó là một người khá độc lập và những suy nghĩ của người đó ít có ai hiểu được, và theo như mình tìm hiểu thì được biết, người đó nói rằng người đó cảm thấy mặc cảm trước mình, vì xét về hoàn cảnh gia đình thì có thể nói gia đình mình hơn hẳn gia đình người đó nhiều mặt, dù gia đình người đó cũng khá tốt, nên người đó mới im lặng với mình. Nhưng trước giờ mình không quan trọng chuyện gia đình hay vật chất, vì mình nghĩ cả hai yêu thương nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua được khó khăn. Mình giờ đạt được thành công trong công việc nhưng cũng có những thất bại, nên mình giờ chỉ muốn bình yên hạnh phúc mà thôi. Mình đã chờ đợi người đó 7 năm, và mình vẫn có thể tiếp tục chờ đợi được, nhưng mình cũng muốn nếu cả hai không có duyên ở cạnh bên nhau, thì cũng có thể là bạn bè tốt với nhau như trước.


Bạn mình nói, cứ bình thường đi, khi nào cả hai lo cho sự nghiệp xong, lúc đó nếu nhìn lại mà cả hai đều chưa có người yêu thì nếu có thể vượt qua được thì đến với nhau. Có duyên thì sẽ ở cạnh nhau thôi. Nhưng mình muốn biết, 7 năm qua, trong lòng người đó còn có mình hay không và mình cũng muốn làm gì đó để cả hai có thể nói chuyện với nhau chứ không phải im lặng như bây giờ. Và mình cũng muốn người đó biết, mình vẫn chờ người đó, dù sau này thành công hay thất bại, dù người đó có người yêu hay chưa, mình sẽ vẫn chờ người đó như suốt 7 năm qua.


Mình mong mọi người cho mình lời khuyên nha. Mình cảm ơn thật nhiều.