Mình và a đã quen nhau 3 năm. Trong suốt tgian đó mình đã toàn tâm toàn ý yêu a, ko đòi hỏi 1 danh phận, 1 lời hứa hay bất cứ điều gì ở a.
Trong đợt cuối tháng 2, mình và a đi BD chơi. Chúng mình đã bị tai nạn, và mình đã bất tỉnh hết 1 tháng. Khi mình tỉnh lại thì a đã rời xa mình (vì bame mình ko muốn mình còn lien hệ với a). Lúc đó mình đã rất hoang mang và bối rối, vì ko tin mình đã bị tan nạn và lại mất đi a một cách bất ngờ đến vậy.
Tính đến h thì đã hơn 3 tháng mình ko lien lạc gì với a, có thì cũng chỉ vài tin nhắn nói chuyện bâng quơ, nhưng a lại vẫn hay lien lạc với bạn mình và chị gái mình để hỏi thăm tình hình of mình. Trong lòng mình tgian đầu rất song gió nhưng bây h đã diệu đi nhiều rồi. Mình đang cố tập quen dần với csong ko hề có a như hiện tại…
Sắp tới, chúng mình lại có việc cần phải gặp nhau. Mình ko biết mình cò nên gặp lại a hay ko? Thành thật thì mình vẫn chưa quên đc a, đương nhiên rất muốn gặp lại nhưng 1 phần mình lại lo lắng, nếu cuộc gặp gở này ko đem lại đc ý nghĩa gì thì liệu csong mình đang dần quen kia liệu có bị xáo trộn trở lại vì sự xuất hiện của a hay ko?
Và nếu như gặp lại a, mình nên làm jie? Có nên thay đối ngoại hình 1 chút, để a biết đc rằng mình đã thay đồi, đã ko còn là con ng yếu đuối như trc nữa???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dù cho lỗi của ai đi nữa thì chia tay gặp lại thì cũng cười nói chuyện vui vẻ.. để...