Em và anh ấy yêu nhau đến nay đã được 2,5 năm,bạn bè,họ hàng và bố mẹ 2 bên cũng đều biết và vun vén cho 2 đứa,mấy tháng nữa bọn e cũng tính đến chuyện kết hôn,vì cả 2 cũng 28,30 rồi.Nhưng e vừa mới phát hiện ra 1 điều mà a ấy luôn giấu e.


Trong nhóm bạn chơi thân từ hồi đại học có người yêu cũ của a,nhóm này hay tụ tập ăn uống,cafe và đi chơi xa,nói chung cũng rất hay gặp nhau,Em hay đòi đi cùng nhóm này nhưng rất ít khi a cho e đi,phần lớn là ko cho e đi cùng,e có hỏi là có ny cũ của a phải ko? Thì a trả lời là ko có,e cũng ko quan tâm nữa,nhưng nhiều lần,nhóm này đi chơi quá,e đòi đi,a ko cho đi nên e rất nghi ngờ và không hiểu lí do,nếu e đòi quá thì a cũng cho đi nhưng 1 hoặc 2 lần,và e có đọc được tin nhắn a nhắn cho bạn anh là hôm nay có A(tên e) đi nên đừng gọi cái B(là tên ny cũ) đi.Tất cả mọi chuyện đến bây giờ e mới biết lần nào đi chơi cũng đều có ny cũ của a đi,chứ ko phải như lời a nói.


Tại sao lại phải giấu e là ny cũ ko đi,và không cho e đi cùng nhóm đó?Đến bây giờ e hỏi thẳng a thì a bảo là vì a ko thích e đi cùng nhóm đó,còn ai cũng biết e là ny a rồi nên e đừng suy nghĩ nhiều,Qk đã qua,giờ a và cô ấy chỉ là bạn bè thôi?giải thích như thế liệu có tin được ko ? và e nên làm thế nào đây?