Em năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp và sắp xong luận văn thạc sĩ. Em và người yêu sống chung đã được 1 năm rưỡi. trong khoảng thời gian đó em có về nhà anh mấy lần nhưng không phải là chính thức ra mắt, một lần về cùng cô bạn gái , nó là cháu gái anh (anh ấy là chú họ của nó). Một lần nữa là về khi em gái anh lấy chồng (anh sắp xếp em về cùng hai người bạn thân của anh). Em biết mọi người trong gia đình anh, bố mẹ anh như thế nào, các anh, các chị rồi ca những chuyện phức tạp trong gia đình anh cũng chia sẻ cùng em. cho nên em biết khá tường tận về mọi người. gia đình anh cũng biết về em, theo một cách không chính thức và (cõ lẽ) có nhiều điều hiểu lầm. Họ gặp em khi cùng về dự đám cưới của cô bạn em, đồng thời là cháu gái của họ. Khi các anh chị biết em sinh ra và lớn lên ở Lạng sơn, gia đình chỉ khá giả, không phải sống ngoài phố , anh chị tỏ vẻ không thích. Sau đó ít lâu, cô bạn em đã nhiều lần gọi điện và bảo em nên chấm dứt với anh vì nhưng lí do như là:


1. Các anh chị, và cả bố mẹ gọi điện lên rất nhiều để hỏi thăm về em, và tỏ ý họ không thích em.


2. Nhiều lần dò hỏi, điều tra, thậm chí sang tận hai nơi hai đứa ở để xác nhân.


3. Bạn em nói nhiều điều về gia đình anh, bố khá gia trưởng, mẹ thì hiền hậu nhưng lại rất yêu quý anh, trong khi anh tôn thờ mẹ (kiểu như đàn ông nghe lời mẹ), và gia đình anh rất phức tạp


..................... và nhiều thứ khác. Kết luậ cuối là muốn em hãy từ bỏ, vì nếu tiếp tục sau này em sẽ khổ.


Sang năm nay, anh tỏ ý muốn hai đứa có con rồi cưới (em là đàn bà bị đa nang buồng trứng, sợ sau ko sinh con được), thực sự thì đó cũng là điều em muốn, vì em biết mình như thế nào, em cũng lo sợ lấy nhau không sinh được thì dang dở cả hai đứa. Nhung có điều kì lạ là anh có giới thiệu em với bạn bè của anh, nhưng riêng gia đình thì không cho em cơ hội được chính thức ra mắt, đường đướng chính chính mà anh chỉ nói, có bầu đi rồi bố mẹ anh sẽ lên nói chuyện người lớn, thậm chí nhiều lần em mời anh về ra mắt bố mẹ em anh cũng không về, chỉ nói là chưa đến lúc. Em suy nghĩ nhiều và tình cảm anh ấy dành cho em, vì sao anh không muốn công khai mối quan hệ cho hai bên gia đình. em hỏi thì nhiều lần anh tỏ ý khó chịu, có đôi lần chỉ nói rằng anh quyết rồi thì cưới, cho bố mẹ, các anh các chị biết rồi người nọ người kia can thiệp mệt người. em nghe vậy thì cũng thấy hợp lí, nhưng lại thấy bất an. Cuộc sống trước mắt của hai đứa chưa có gì đảm bảo, anh đã ngoài 30 nhưng cv kinh doanh tự do không ổn định, em ra trường chưa có việc làm chính thức. Anh bảo với em năm nay có bầu đi rồi làm đám cưới. Em bị rơi vào một mớ bòng bong không biết nên như thế nào. Xin hãy cho em lời khuyên