e là nữ năm nay 23t. thực ra theo sn của e tuổi này không có j để gọi là ế nhưng nhiều khi bị gia đình, anh em , bạn bè ngay đến cả hàng xóm cũng hỏi han làm e lại có chút "xao xuyến" ạ.
Chẳng là e đang quen với 1 số người ở các độ tuổi khác nhau.người 85-86 thì có công việc ổn định nhưng nc lại không hợp, có rào cản về quan niệm sống cũng như cách suy nghĩ. người 91 thì chưa có cv ổn định nhưng nc hợp gu và cảm thấy thoải mái. e đang phân vân liệu có nên yêu người 91 không? đôi lúc e sợ cv sẽ là 1 điểm trừ rất lớn trong mắt người thân nhưng lại nghĩ mình quá tính toán thiệt hơn nên lại mềm lòng. nên làm gì bây giờ mn cho e lời khuyên với ạ?E cảm ơn mn :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dạ thế là e gặp đồng hương r. c ở đâu VP ạ?