Cô bé mình tán giờ đã xuôi xuôi, nhưng khổ nỗi rủ đi chơi 3 lần vẫn ko đồng ý. Lấy lí do nào là em buổi sáng ngủ đến 11h. Rồi thì a đi làm suốt làm j có thời gian rồi thì buổi tối em đi làm thêm... Nói chung là vẫn ngại.


Mình hay đưa em đi làm về mỗi tối. Nhưng mà cứ đưa về tới nhà chỉ nói thêm vài câu nói vu vơ, lời chúc cho có lệ.


Mình vẫn 1 mực ko chịu nói thích em. Chỉ hiểu sơ sơ là em bật đèn xanh và thêm 1 chút mạnh mẽ nữa là xuôi hẳn. Theo như 1 em cùng làm nói là : G giờ thích ăn lắm rồi, chỉ cần a tích cực mưa dầm thấm lâu thêm chút nữa thôi.


Còn thằng bạn mình lúc nào cũng thúc : mày chốt luôn đê, để lâu sheet trâu hóa bùn đấy.


Mình thực sự chưa xác định nên như nào. Mình sẽ dự định tối nay khi đưa em về sẽ ôm em 1 cái bất ngờ và thật chặt thơm e một cái mà ko cần phải hỏi trước. Theo mình phân tích thì con gái cũng thích sự bá đạo, nhiều cô gái rất thích như thế nhưng lại rất ngại ngùng.


Nhưng mình sợ con gái ko thích vồ vập, thích lâu dài, quan tâm từ từ. Như vậy tới 1 khi nào đó nàng sẽ tự nguyện để mình làm j tùy ý


Cô bé xinh xắn cao ráo trắng trẻo. Ngoan hiền, khóe léo ko dễ bắt nạt.


mình xin các bạn nên làm thế nào