Hiện tại em đang rất phân vân về cảm xúc của mình cũng nhưng chuyện tình cảm. Mong anh chị cho em chút lời khuyên được không ạ?
Em là người thật sự nghiện sạch sẽ và mu cầu sự hoàn hảo. Em luôn muốn người yêu của em phải sạch sẽ, tốt tính, không tính toán,..
Em và anh quen nhau cũng hơn hai tháng. Tụi e cũng đã qh và a là người đầu tiên của e. Lúc đầu e là người thích a trước. Sau khi quen nhau e luôn cố gắn làm mọi thứ để a vui. Những gì e có thể làm được thì e đều làm hết, em luôn nhường nhịn và bao dung a dù a không phải là người đẹp trai và thật sự tốt tính. Nhưng mấy ngày gần đây e đột nhiên cảm thấy cảm giác của e vs anh cứ nhạt dần, k thấy nhớ và muốn gặp nhìu. Em sợ mình chán a nên e luôn tự hỏi mình phải làm sao. Lúc a bệnh e vẫn không kiềm được chạy đi mua thuốc mang tới nhà a, nấu đồ cho a ăn và nhắc nhở anh uống thuốc. Nhưng không biết sao em không còn hâm hở mỗi khi nt với anh nữa. Là vì e đã chán anh hay vì a không có được một điều gì đó mà e cần vì đôi khi e cảm thấy a hơi tính toán với mình và trẻ con hơn mình? Liệu có phải sự không hoàn hảo của a làm em chán dần? E cũng không dám nói với gđ e là e quen a vì mẹ e nói a không đẹp....Phải chăng em đã đòi hỏi quá nhìu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1