Chào mọi người, thật sự mình đang rất hoang mang và không biết lựa chọn đường đi như thế nào, mong nhận được sự góp ý và chia sẽ của mọi người ạ, em cảm ơn rất nhiều.
Em là một cô gái nông thôn miền tây, năm nay 26t , em mồ côi Mẹ, em đang làm thu ngân trong điện máy ở sg, em có ngoại hình ưa nhìn khá xinh xắn, em có anh người yêu ở SG tụi em quen nhau đã 5 năm, và tháng 1/2018 vừa rồi anh ấy có dẫn em về ra mắt gia đình, và mọi người trong gđ anh đều yêu quý em, nhất là mẹ anh ấy. và quyết định tháng 3/2018 sẽ xuống nhà em nói chuyện cưới xinh, nhưng đùng 1 cái mọi thứ lại rẽ sang hướng khác. Mẹ anh ấy muốn em qua nhà anh ấy ở vì nhà còn phòng trống em từ chối, nhưng mẹ anh ấy vẫn cứ kêu 3-4 lần thấy em vẫn không chịu thế là quay ngoắt cách đối xử với mình, và mình xin nói thêm là lúc ấy mẹ anh ta vẫn chưa xuống nhà nói chuyện với gđ mình. và mình nhớ lúc đó dịp giỗ ngoại mình nên mình về quê và định sắm cho gđ mình 1 cái tủ lạnh, nhưng khoảng 3 ngày nữa mới có lương nên mình mượn tạm anh 3tr để khi lãnh lương mình trả, và anh ấy có tâm sự với mẹ anh ấy và mẹ anh ấy đồng ý, lúc lên lại mình đã gửi trả 3tr cho anh ngay. mình xin nói thêm là đó giờ mình chưa xin xỏ anh gì cả, mình rất rõ ràng về chuyện tiền bạc. anh người yêu mình rất hiền, quen nhau 5 năm rồi bao nhiêu lần giận nhau nhưng anh chưa 1 lần lớn tiếng với tôi. và 2 chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. gđ a thuộc hạng khá giả và có 1 cô em gái. Quay lại Mẹ anh ta, mình không biết tại sao Mẹ anh ta lại cư xử như vậy? Không biết có phải vì chuyện mình k chịu dọn qua mà ghét mình hay vì mình mượn tiền? sau việc đó bà nói thẳng với anh là đừng kêu tôi về nhà ăn cơm nữa, và không cưới tôi cho anh. anh có nói chuyên với mẹ và phản đối gay gắt đến 2 mẹ con cãi nhau dữ dội cũng vì tôi thế nên bà càng ghét tôi hơn. tôi có khuyên anh là đừng nói gì về tôi với mẹ anh, và đừng nói về chuyện cưới xin nữa để 1 thời gian xem sao, và giờ tôi và anh vẫn đi chơi mỗi tối mẹ anh vẫn biết, tôi không biết đến bao giờ mẹ anh mới hết ghét tôi? và chúng tôi được về sống chung 1 nhà đây? tôi cũng không còn trẻ nữa nếu cứ như vậy tôi có nên chờ không? hay chia tay anh để tìm mối quan hệ mới đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sau lần Mẹ anh ấy giận mình thì mình không qua lại với nhà anh ấy nữa cũng chẳng có cơ hội...
- Về phía mẹ anh ấy: Mình thấy mẹ anh ấy cũng rất thương bạn nhưng...