Mình và Anh ấy quen được 1 năm, tuy 1 năm nhưng thật tình cảm dành cho người ấy rất nhiều, nên rất tin tưởng Anh ấy.


- Mình vô tình biết tài khoản facebook của Anh ấy,biết được Anh ấy tán tỉnh yêu đương rất nhiều người, thậm chí dùng những từ hết sức bậy bạ đại loại ngỏ ý những chiện tế nhị,mình đòi chia tay Anh ấy giải thik rồi thừa nhận mình sai, không những thế Anh ấy lại khóc kể chiện Anh ấy đang bị bệnh, mình thật sự không đành lòng nên bỏ qua mọi chiện.


- Đợt đi chơi với bạn Anh ấy, mình vô tình nghe được cuộc nói chiện điện thoại giữa Anh ấy với người con gái nào đó, nói những lời yêu đương mà thậm chí mình còn chưa được nghe Anh ấy nói với mình. Chiện đó mình cũng cho qua luôn mình chờ hết Anh ấy hết bệnh rồi chia tay, nhưng cũng không chia tay được vì yêu mà.


- Lần này mình lại vô tình biết được Anh ấy hay chát bậy bạ, rồi gửi hình bậy bạ của mình cho người ta, rồi chiện cái móc khóa của Anh ấy có tên Anh ấy và tên người đó, Anh ấy nói mua dùm con bạn nó khắc tên cho zui vậy thôi. Thật sự mình muốn chia tay hẳn nhưng Anh ấy cứ nhắn tin nói thế này thế kia, làm mình lung lay, giờ không biết phải làm sao.


Mong mấy bạn cho mình biết nên thế nào, ném gạch cho mình tỉnh được không.