Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
w
wakemeup277
12 năm trước
Báo cáo
Này bé yêu, ở lại với anh em nhé!
"Anh có biết em là ai không? Em nói chuyện với anh được không?"
Em đến với mình tình cờ và đầy bất ngờ bằng 1 tin nhắn như thế trên fb vào 1 ngày tháng 11 lạnh lẽo cách đây đã 3 năm.
Rồi sau đó, em nói là mới chia tay mtđ, đang cần tìm ai đó để nói chuyện giãi bầy tâm sự kể lể :).
(là bạn trên fb với e được hơn 1 năm, nhưng chả biết e là ai, đại khái là thi thoảng em viết stt
lúc đang yêu với khi chia tay thì mình cũng nghía thấy hết.)
Tất nhiên khi ấy mình cũng rảnh rỗi và chả ngại ngần đồng í cái rụp
(cũng có mất gì đâu, chắc là chỉ mất ít th gian thôi, mà cái thời í thì
mình là vua rảnh rỗi, và bây giờ vẫn vậy :)). Với cả, phần cũng vì
tò mò muốn biết thanh niên 9x thời nay nó yêu đương mô tê ra làm sao :>.
(Cái này có phải gọi là "rảnh rỗi sinh nông nôi" không nhỉ ??)
Ban đầu, không thường xuyên lắm (tuần 1 2 lần, có khi cả tháng vài lần),
mỗi khi chán trường em lại tìm đến với mình, lúc nào cũng là kể lể những cảm giác buồn,
rồi thì tự ti, tiếc nuối, hối hận, abc xyz mà mình cũng chả nhớ hết được.
Lúc í, mình (trong vai trò là 1 thanh niên tốt, giấu mặt và có ý giúp đỡ em) chỉ cười khẩy rồi tổng sỉ vả em í, rằng thì là sao em rảnh thế,
em không có việc gì làm à, em lo học hành đê sắp tốt nghiệp rồi, tương lai em còn phía trước,
roài sẽ có người yêu khác đến với em thôi, blah blah :D.
Dần dà mình (và chắc cả em nữa) nhận ra mình và em nói chuyện hợp nhau 1 cách kì lạ :).
Câu chuyện của mình và em không chỉ xoay quanh vấn đề trai gái yêu nhau
rồi giận dỗi, chia tay nữa mà cả 2 bắt đầu chia sẻ những sở thích riêng về đàn đóm,
nấu nướng, rồi cả những chuyện mà chả biết nói và chả thế nói với ai được. :)
Từ chỗ thi thoảng mới vào chat chit, sau một thời gian, ngày nào mình với em cũng gặp nhau.
Mình hay kể chuyện tình yêu của mình cho em nghe (tất nhiên là nữa phịa thửa thật),
chọc cho em cười, rồi bảo em bật wc, vì đơn giản mình rất thích nhìn thấy em cười (thật tươi:Embarrassment:).
Thấm thoát gần nửa năm trôi qua, rồi mình gặp em lần đầu trong đợt tốt nghiệp về VN.
Em gần như rất kiệm lời khi gặp mình, chỉ đi thơ thẩn quanh mình. Còn mình dường như gặp
một con người khác cô bé mình vẫn chat chit hàng ngày. Có khi online nhiều nên khi gặp,
em chả hé răng nói lấy một lời. Rồi mình lại bay,... Lần đầu gặp em, không nói được nhiều,
nhưng khi ở bên em mình thấy rất vui, còn em thấy thế nào mình cũgn không biết. Chỉ biết là
tối về, em lại cười hí hửng bên wc và bảo không ngờ trông anh như con voi còi. Có lẽ e cũng
đã vui khi gặp anh, em nhỉ :)
Sau khi ra nc ngoài, mình và em vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên. Gần như tối nào mình cũng dành
thời gian với em đến nửa đêm. Tối nào mình cũng muốn thấy em cười thật tươi. Không biết có phải
đã trở thành một thói quen hay không, nhưng không có e ngày nào thì ngày ấy, với mình mọi thứ đều không trọn vẹn.
Mình đã bắt đầu yêu (tự khi nào cũng không hay)!
"Em yêu anh!"
3 chữ trong cái tin nhắn sms gọn gàng ấy gần như đã khiến tim mình muốn nhảy bắn ra khỏi lồng ngực.
Đó là mùa hè năm ngoái, khi mình đang trên máy bay ch bị quay lại trường sau đợt nghỉ dài.
Trong những lần trò truyện, mình cũng chỉ bảo, anh lỡ đem lòng yêu con gà con 91 đi lạc đến với anh rồi.
Mình cũng muốn em biết là, mình cũng yêu em nhiều lắm :). Mà có lẽ em biết lâu rồi phải không em?
Từ khi nhận tin nhắn ấy, mình với em vẫn nói chuyện với nhau, mình vẫn thấy em cười thật nhiều qua wc khi
nói chuyện với mình, không biết em có cảm nhận đc không nhưng mình thấy rất vui.
"Em sắp phải tạm quên một người đi rồi anh à"
Đó là những gì em nói với mình sau tết âm lịch năm con ngọ.
Em nói em cần phải thay đổi, em không thế sống mãi như thế này được.
Em cần tu trí để học tiếng anh, để có 1 việc làm tử tế ở cảng hàng không.
Đúng rùi, anh cũng ủng hộ em, vậy khi nào quá tải thì nên nhớ anh luôn đợi em ở đây nhé.
Sau valentine, mình cũng nói với em, mình muốn đc ở bên em nhiều hơn,
mình muốn làm chỗ dựa lâu dài cho em. :)
"Anh quên em đi được không"
Mọi thứ trở nên hôn độn và khó hiểu một cách kì quặc. Có lí do gì đó đã khiến em muốn mình quên em đi.
Nhiều lần em nói sẽ không bắt chuyện với mình nữa, nhưng mỗi khi mình chịu khó nhắn tin, em lại trả lời,
lại chat chit như ngày trước. Mình biết em đang phân vẫn lựa chọn giữa mình và 1 cái gì đó. Gặng hỏi mãi
em mới nói, tính 2 đứa mình không hợp nhau, một người như em không thế yêu một người như anh được.
Yêu em và đến với em anh sẽ không có hạnh phúc, vì suy nghĩ 2 ta quá khác nhau. blah blah...
Mình chỉ gần như không tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, và em cũng thế. 8-|
Em nói em không muốn làm mình thất vọng với buồn gì gì đó nên là quên em đi. Tìm một người tốt hơn em..
(ng tốt hơn em nhiều lắm, nhưng người anh yêu nhiều như em thì có lẽ chỉ có mình em í thôi)
Roài e cũng nói, nếu yêu anh em phải đánh cược cả cuộc đời em nhưng em không dám làm như thế.
(Mình cón ở nc ngoài thêm 3 năm, nhưng nếu em đồng í năm nay sẽ gạ e cưới và mang sang cùng, haiz..)
Qua nc mình biết, em vẫn còn yêu mình, vẫn đặt stt yêu với nhớ này nọ tùm lum. Nhưng việc em nói và việc
em làm quá mâu thuẫn nhau nên mình thật sự confuse (vẫn yêu nhưng nằng nặc đòi mìng quên em đi)
, nhiều khi không hiểu em muốn gì hay bản thân mình phải làm thế nào nữa.
Có thể trong tình yêu, mình quá thiên về tình cảm, còn em í có lẽ đã thiên về lí trí nhiều hơn. Mình với em í đang ở thế
giằng co, mình đang thuyêt phục níu giữ, còn em đang do dự. Mình đoán có lẽ mình ko ở VN nên em í lo sợ 1 tương
lai bất ổn, hoặc còn có lý do gì đó nữa thì mình không rõ nữa (nhưng chắc chắn ko có người thứ 3).
Mình còn 2 3 năm nữa là cũng 30 rồi. Thực sự em đã là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho mình trong những năm qua,
và mình không muốn để vuột mất em, vì lâu lắm rồi, mới có 1 người mà mình yêu đến thế. Bởi thế, mình kể câu truyện
của mình lên đây và muốn mọi người lắng nghe, cho mình 1 lời khuyên để xác định rõ lại tình cảm của mình và cả em í.
Văn dài lủng củng, nhưng rất cám ơn bạn đã đọc đến đây. :Embarrassment:
Ngày 24 tháng 3 tới, mình sẽ nói chyện với em í để dứt điểm chuyện này. Trong th gian này mình vẫn chat chit bình thường với em í.
Hoặc là mình sẽ quên em í mãi mãi, và mình sẽ đón nhận thêm 1 ai đó khác khi th gian xóa nhòa hình ảnh của em.
Hoặc là mình sẽ chính thức cùng em đón đầu nhiều khó khăn thử thách trước mắt của cả 2 đứa.
Tất nhiên, tình huống thứ 2 là mục tiêu mà mình đang phấn đấu.
Cám ơn cả nhà đã lắng nghe! Hãy cho mình 1 lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm nhé!
Quảng cáo
Lên đầu trang